Mình năm nay tròn 30 tuổi, đã có một em bé ngoan ngoãn, thông minh và rất thương mẹ. Mình rất yêu con và sợ sự nhạy cảm trước tuổi của bé nên đến nay mình vẫn trong vòng luẩn quẩn và hôm nay thì thực sự cảm thấy đầu óc nổ tung không còn lối thoát.
Mình được sinh ra trong một gia đình bố mẹ hiền lành và yêu thương nhau vì vậy khi đã tốt nghiệp đại học suy nghĩ của mình còn rất đơn giản. Mình yêu và lấy chồng cũng bằng một tình yêu đơn giản và dành quá nhiều niềm tin cho chồng. Rồi niềm tin ấy sụp đổ bằng hành vi ngoại tình của anh ta. Đặc biệt chồng mình vốn được tất cả mọi người xung quanh cho là thật thà đến bây giờ vẫn vậy nhưng từ khi có người tình anh ta leo lẻo và nói dối mình một cách trắng trợn, điều này khiến mình cạn kiệt tình cảm dành cho chồng và cảm thấy không hề có cảm xúc khi sống gần chồng. Mình đã nhiều lần đề nghị sống ly thân để suy nghĩ nhưng anh ta đều níu kéo bằng cách mang con ra mà qua năm tháng mình đã rất đau khổ phát hiện ra rằng anh ta cũng chả yêu thương gì con thật lòng. Bản chất của chồng mình có lẽ là ng không biết hy sinh cho ai.
Mình sống cạnh chồng không tình yêu, vô cảm ngoài sự thù hận và coi thường thỉnh thoảng cuộn sóng trong lòng vì vết sẹo mà anh ta đã để lại cho mình, mình chỉ coi chồng là bạn sống cùng nhà.
Trong những ngày tháng đau khổ ấy mình đã gặp anh, mình và anh đã yêu nhau như chưa bao giờ yêu. Mình đã từng bị phản bội nên mình luôn ý thức anh đã có gia đình, cả hai sẽ kiềm chế là bạn bè. Còn về phía chồng mình cố vui vẻ vì con được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng giờ đây anh thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với vợ để kết thúc trong êm đẹp vì anh và vợ không còn tình cảm, chỉ có điều anh yêu con vô cùng. Mình cũng thế, sống không một phút giây hạnh phúc bên chồng nhưng vẫn muốn vì con. Mình luôn ngăn anh làm điều đó vì thwơng con anh và cũng thương con mình mà chưa nói gì với chồng. Mình thật lòng cũng thwơng vợ anh vì chị ko yêu anh nhưng cũng đã đi cùng anh một quãng đường dài và chị cũng là người tốt. Mình có phải kẻ hèn nhát không? hay mình không biết hy sinh vì con? Mình mệt mỏi quá... Mình không quá sợ swj đổ vỡ của gia đình mình bởi rạn nút đã có sẵn, mình lại sợ từ phía anh bởi vợ anh là ngwời sống rất thụ động, chị sẽ rất shock vì điều này. Mình nên làm gì đây?