vợ chồng mình có 2 đứa con, 1 đứa 6 tháng và 1 đứa 3 tuổi, đang ở nhờ nhà ông bà nội, mọi thứ hầu hết là do tụi mình chi, vợ chồng mình luôn hiếu kính với ông bà, thậm chí mình hay mua quà cho ÔB lắm, chứ bố mẹ mình còn chưa có nữa, vì mình không có đi làm. Bây giờ, cơ hội đến với mình, mình đi làm thì không có xe nên chồng mình mượn tiền của ÔB để mua thì được trả lời là không dù trước đó đã hứa cho mượn, rồi còn có ý tỏ ra là tụi mình bòn rút tiền của ÔB và sau này có thể là chiếm đoạt gia tài của ÔB. chồng mình ức quá mới nói câu không phải với bà thì bà quay qua nói ngay mặt mình là " lúc nó chưa lấy vợ thì nó đâu có dám, giờ nó lấy vợ rồi, nó mới dám nói như vậy", mới đầu mình không để ý đến nhưng từ từ nó thấm vào trí mình,nó làm mình buồn, cảm thấy bị xúc phạm và bị sốc. Mình không ngờ trong lòng bà luôn nghĩ về mình như vậy, vì cũng đã có lần, bà đuổi vợ chồng mình đi, đòi đánh chồng mình trước mặt mình, mình nghĩ là do bà nóng thi bà nói vậy thôi nên mình cho qua và không nghĩ đến nhưng mình thật không ngờ. Mình cảm thấy uất ức lắm. Thậm chí đã 2 lần bà nói với mình là nếu chồng mình mà không lấy mình thì không ai lấy mình vì mẹ mình có 2 đời chồng. Mẹ mình có 2 đời chồng vì ba mình chết khi mẹ mình có bầu được 4 tháng.Mình cũng tức nhưng cũng bỏ qua vì mình nghĩ bà thương mình vì ngày trước khi tụi mình chưa lấy nhau thì hay cãi nhau lắm nhưng nhờ bà mà tụi mình lấy nhau. Mình muốn đi ra riêng dù là 2 vợ chồng trắng tay, thậm chí cũng không đủ sống. Nhưng chồng mình không chịu. Mình buồn quá. Mỗi ngày đi làm về, mình chỉ muốn vào phòng mình với các con thôi, không muổn nói chuyện với ÔB nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1