Tôi nên khuyên mẹ nên ly hôn với bố hay vun vén lại?
Chào các mẹ, các bạn!
Tôi mới 22 tuổi, chưa lập gia đình, nhưng đây là chuyện của gia đình tôi, của bố mẹ, viết lên đây mong nhận được sự chia sẻ và tư vấn của mọi người.
Tôi xuất thân từ một gia đình nông thôn, thuộc vùng núi Phú Thọ, nghèo và khó kiếm sống. Bố mẹ tôi cách nhau 7 tuổi và cũng đến với nhau vì tình yêu, Nhà nội tôi thuộc hạng ghê gớm nhất xã, nhưng ngày đó mẹ tôi còn trẻ con, lao thân vào tình yêu, rồi lấy về bố mẹ tôi ra ở riêng, ngày đó nghèo khổ lắm, không có đủ cơm đủ để ăn. Tôi cũng không biết ngày đó có chiến sự gì xảy ra không, nhưng từ khi tôi ra đời cũng thỉnh thoảng thôi chứ ko phải thường xuyên, thì vì kinh tế nghèo khổ nên bố cũng thing thoảng đánh mẹ tôi. Bố tôi thuộc người cục và nóng tính, đã đánh là tơi bời, hồi bé có lần tôi chứng kiến bố đánh mẹ tôi đến ngất đi, và như thế tôi ghét bố.
Vài năm sau, bố mẹ tôi về ở chung với bà tôi( vì chú tôi bị bệnh neenko ở chăm bà dc) đã có nhiều đất đai và ruộng vườn, bố mẹ tôi cũng rất chăm chỉ, nên cũng nhanh chóng khá giả. Cuộc sống khi ở cùng bà tôi tuy có điều kiện làm ăn hơn nhưng về tinh thần thì cực kỳ áp lực, bà tôi nghiện rượ vì thế ngày nào cũng trên dưới 1l rượu, rượu vào thì lời ra, tha hồ chửi rủa con cái, chúng tôi thực sự sống trong địa ngụa, bố tôi cũng ko thể chịu nổi, Bữa cơm nào cũng vậy, bà tôi nói rùi lại cãi nhau với bố tôi, có hôm mẹ tôi, rồi tất cả cứ bung bét lên như thế, và mẹ tôi, và cả chúng tôi nhiều lần bị ăn đòn của bố tôi vì bà tôi ( không phải giận cá chém thớt mà là bà tôi sinh xự để cho mọi ng cãi nahu rùi oánh nhau) , bà tôi còn cái kiểu trọng nam khinh nữ, tất cả mọi thứ bà đều đổ hết lên đầu tôi và mẹ tôi, còn anh và bố tôi luôn dc bênh ,cứ thế và cứ thế, Có 1 lần tôi vẫn còn nhớ mãi, ngày đó tôi học lớp 12 bà tôi đổ lỗi oan cho tôi, bị chửi nhiều quá, bố tôi chửi tôi tức quá nên cãi lại thế la bị 2 cú tát trời đánh, tôi bị tụ máu mắt đỏ au cả 2 bên đến tận 2 tuần. Sau đó mấy ngày bố tôi cũng xin lỗi tôi, và nhắc lần sau bố tôi nóng thì ko dc cãi.
Mẹ tôi phải làm lụng vất vả suốt ngày mà bà tôi lúc nào cũng bảo ko làm gì..
Rồi khi tôi đi học đại học anh tôi lấy vợ sinh con, cs gd với bà tôi có vẻ đỡ hơn, bà tôi ko còn như trc nữa, mặc dù vẫn rất khó chịu nhưng cũng đã khá hơn nhiều.
Mấy năm này gia đình tôi cũng khá giả hơn nhiều khi Bưởi quê tôi có giá và gd tôi trồng thêm dc 1 vườn chanh 4 mùa cho thu hoạnh quanh năm, bố tôi rất biết làm ăn, bố tôi nuôi thêm rất nhiều ong mật nên thu nhập gia đình tôi cũng rất khá giả.
Cũng chính vì thế, bố tôi cậy mình làm dc ra tiền, nên ko tôn trọng mẹ tôi. Hôm qua vừa có 1 chuyện ti ti thế này: Bình đèn điện nhà tôi bị hết, mẹ tôi sạc ko vào nên đêm đi quán sửa, anh sửa bảo nếu 10' mà cắm nó ko lên thì phải thay....mẹ tôi thay mới rùi đem về, về nhà bố tôi cắm thấy vẫn lên thế là chửi mẹ tôi ngu...ko biết gì.......linh tinh nữa. Tóm lại bố tôi độc quyền ko coi mẹ tôi ra gì.....rồi đánh mẹ tôi.mẹ tôi ngất. tôi ghét bố tôi.
Bố tôi nói bố tôi làm ra tiền thì ông thích làm gì thì làm, thích chơi thì chơi, thích cho ai thì cho....Bố tôi là 1 ng có học, mà tôi ko nghĩ rằng ông không biết mẹ tôi phải vất vả như thế nào, ai là ng làm hết đồng ruộn, vườn tược để cho bố tôi ngày đêm chỉ cắm cúi vào vườn ong.
Tôi biết mẹ tôi chịu đựng bao năm như vậy 1 ng mẹ chồng như vậy, 1 ng chồng như vậy là vì chúng tôi. Giờ chúng tôi đã lớn, mẹ tôi sợ nếu ly hôn tôi sẽ khó tìm dc 1 ng chồng tốt , ng ta lấy vợ phải chọn tông mà. Tôi không muốn mẹ tôi phải khổ nữa, có điều hôn nhân, vợ chồng ko phải dễ dàng như vậy phải không, tôi phải làm gì, tác động mẹ tôi ly hôn hay tiếp tục như vậy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1