Gần 4 tháng ly thân, biết bao nhiều là khó khăn ập lên đầu mẹ con tôi. Phải vay tiền ngân hàng và lo toan cuộc sống. Một cuộc sống mới hoàn toàn. Tôi tư một đứa vô cùng tự tin tại công ty, rồi bên ngoài là có nhà cửa đàng hoàng trở lên trắng tay và tuyệt vọng. Cái cảm giác thất bại bởi chính cuộc sống hôn nhân, gia đình nhà chồng với chồng khiến tôi thấy mình thất bại.


Tôi vẫn đi làm nhưng mất gần 2 tháng trời ko có một chút sức lực để sống. Thẫn thờ đờ đẫn đến ko chịu được. Nói về vợ chồng tôi. Cũng như bao đôi vợ chồng khác. Phải trải qua những khó khăn những vất vả mà cuộc sống gđ - vợ chồng trẻ nào cũng gặp phải. Nhưng quay lại lúc đó thấy vẫn còn hạnh phúc chán. Những lúc hai vc cười hết tiền chia nhau từng 10K tiêu đi chợ. Hay những lúc chỉ dám tìm đến những cửa hàng quần áo sale để mua cho con. Hay chỉ đơn giản là chia nhỏ ra và bài ca đậu phụ.


Rồi cãi nhau chỉ im nặng một ngày- 2 ngày là không chịu được. Thức trắng chỉ để đấu tranh tư tưởng. giảng hòa bằng nụ hôn ngọn ngào, cái âu yếm để rồi thấy cần nhau hơn, yêu nhau hơn. Những lúc đi đâu xa nhau 1 ngày thôi là đối phương ko chịu nổi. Về đến nhà gặp nhau là ôm hôn ngấy nghiến. Những lúc trẻ con đến mức một người quay lưng đi là người kia khỏi ngủ, giả vợ khóc để người kia ôm rồi lại phì cười ôm nhau say giấc nồng.


Những lúc đi công tác xa chạy vội đi chuẩn bị từng chai nước, túi sữa, nắm xôi để đối phương không bị đói, chuẩn bị tỉ mỉ đến mức đi chơi xa túi mình thành túi ( Doremon) bạn kia cần gì là mình đã có đủ.


Còn nhớ lần đầu tôi đi công tác xa. Mới có 1 ngày 1 đêm mà về tới nhà là hai vc quấn nhau đến sáng ko cho nghỉ. Đi đâu tôi cũng cười tươi hp kể đi kể lại câu truyện " Ngay ta yêu nhau" để ai lấy đều ngưỡng mộ và khen vc nhà này hay nhỉ.