Tôi không biết nên giận chị dâu hay giận mẹ chồng Tôi nữa.
Chào mọi người!
Tôi năm nay 26 tuổi và vừa kết hôn được nửa năm nay, hiện tại tôi có thai được 5 tháng và tôi đã xin nghỉ hẳn việc để ở nhà chờ ngày sinh bé, chồng tôi làm việc cho 1 khách sạn gần nhà, lương của anh cũng vừa đủ chi tiêu cho hai vợ chồng, vì vậy nên, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và gia đình nhỏ của vợ chồng người anh chồng tôi. Chuyện có lẽ cũng bắt đầu rắc rối từ vấn đề này đây.
Gia đình chồng tôi chỉ có hai người con trai, mẹ chồng tôi thì buôn bán tạp hóa tại nhà, trước kia bà đứng ra buôn bán nhưng từ khi vợ chồng tôi cưới nhau về được 1 tuần thì bà đột ngột chuyển sự quản lí cửa hàng tạp hóa cho anh chị chồng và coi như bà giao luôn việc cơm nước nhà cửa cho hai anh chị, bà chỉ bảo vợ chồng tôi hàng tháng gửi tiền sinh hoạt cho anh chị thôi. Tôi tất nhiên đồng ý và không quan tâm lắm vì khi đó tôi mới về không biết gì nên ai bảo sao tôi nghe vậy. Nhưng đúng là đời không biết trước được tương lai, chị dâu lại là người khiến tôi mệt mỏi nhất, hàng ngày tôi tiếp xúc cố gắng nói chuyện và thân thiết với chị vì tôi nghĩ dù gì cũng là chị em dâu nên có gì cũng dễ nói chuyện với nhau hơn nhưng tôi nói chuyện thì chị không trả lời, hỏi nhiều lần thì chị mới trả lời được 1 lần và vẻ mặt của chị cũng k bao giờ coi có sự hiện diện của tôi. Thực sự tôi rất buồn và có tâm sự với chồng nhưng anh luôn nói chị ấy như vậy mình không cần quan tâm, vậy nên tôi cũng từ đó mà giữ khoảng cách với chị ấy, ấy vậy mà thời gian gần đây không hiểu vì sao chị ấy tỏ vẻ với vợ chồng tôi, chị đi chợ nấu cơm xong thì không ăn nếu có vợ chồng tôi và ngược lại, lúc đầu vợ chồng tôi không nói gì nhưng có lần chồng tôi có ý nói với mẹ thì mẹ tôi tỏ vẻ lo sợ chị dâu nghe được và không cho chồng tôi lên tiếng, chồng tôi từ lúc đó cảm thấy bất công và tỏ ra bất mãn với gia đình, anh bảo muốn ăn riêng hoặc là ra riêng sống. Tôi rất hiểu cảm giác của anh, mẹ chồng tôi luôn tạo điều kiện tốt cho vợ chồng anh chị còn chồng tôi thì mẹ không hề nghĩ đến. Nhưng nếu hiện giờ vợ chồng tôi ra riêng tôi biết sẽ không đủ điều kiện kinh tế. Nhưng nếu cứ ăn bờ ăn bụi như thế này thì càng không ổn. Thực sự tôi đã khuyên anh rất nhiều lần cố gắng nhịn rồi sau này sẽ tính tiếp nhưng tính anh cương quyết không nghe theo. Tôi hiện giờ không biết phải làm thế nào nữa. Tôi giận mẹ chồng vì không làm chủ được gia đình, thương con không như nhau,giận chị dâu vì tại sao lại cố tình như vậy. Thực sự tôi rất buồn khóc rất nhiều chỉ sợ tâm lí sẽ ảnh hưởng tới con tôi.
Các chị các mẹ có thể cho tôi lời khuyên được không.