Xin chào mọi người, có lẽ giờ này, hơn 4h sáng , một người đàn ông với một núi công việc như tôi , lại ngồi thất thần suy nghĩ mà không ngủ được sau khi uống một viên thuốc an thần cách đây 30p thì hơi quái đản.
Đầu tiên xin giới thiệu về bản thân tôi, năm nay 28t , đã có vợ , 1 con gái, và 1 đứa đang trong bụng vợ tôi.
Xuất thân từ 1 gia đình không mấy khá giả ở tỉnh lẻ , tôi lên sg học và bắt đầu kinh doanh khá sớm. Hiện tại thu nhập cũng tự tin là rất tốt , với một cơ sở kinh doanh đang trên đà phát triển cao. Trong mắt vợ tôi, có lẽ tôi là người đàn ông vô cùng hoàn hảo, từ chăm sóc vợ , con, gia đình 2 bên, nhưng chỉ có tôi mới biết được mình xấu xa thế nào.
Chuyện bắt đầu từ 1 năm trước , khi tôi thấy kinh tế gia đình ổn định, muốn kiếm thêm 1 khoản thu nhập riêng để dành, có thể lo cho gia đình bên nội, cho em ruột đang học bên mỹ và không khiến vợ khó chịu . Thế là tôi quyết định lén vợ kinh doanh thêm 1 mảng khác. Từ số tiền "biển thủ" được lúc mua oto ( vợ không rành về xe lắm), tôi dư được khoảng 1 tỷ , quyết định đầu tư vào mảng thời trang. Do chưa có kinh nghiệm và cần 1 người quản lý thay, tôi đã tìm tới một người mẫu do tình cờ quen biết khi chụp quảng cáo cho cty tôi. Một cô nàng trẻ trung, xinh đẹp, và có lượng fan khá lớn và có máu làm ăn. Đề nghị hợp tác , vừa tận dụng lượng fan cũng như kinh nghiệm từng bán thời trang của cô. Do có sẵn thế mạnh về marketing nên chúng tôi làm rất tốt, sau 1 năm đã mở rất nhiều chi nhánh, thu nhập cũng không thua mảng kinh doanh chính hiện tại, và 1 cái "khuyến mãi " thêm là cả 2 cũng phát sinh tình cảm với nhau luôn.
Sau một thời gian tôi nhận ra mình chỉ cảm nắng với cô gái này, bản thân tôi vẫn chỉ yêu vợ. Nhưng bây giờ người phụ nữ này cũng bất chấp tất cả yêu tôi, chấp nhận nếu vợ tôi đồng ý sẵn sàng về làm vợ lẻ ( chuyện này phi lý ). Cũng công khai mối quan hệ với tôi cho gia đình cô ấy.
Hiện tôi cũng đang rất bế tắc để nghĩ cách giải quyết, tôi khuyên cô ấy hãy tìm hạnh phúc của riêng mình, vì kinh tế 2 chúng tôi độc lập và cô ấy cũng có thu nhập khá cao. Nhưng bất thành.
Hiện tại tôi có lỗi với cả 2 người phụ nữ, và cũng không biết phải chấm dứt như thế nào cho yên ổn, việc kinh doanh vẫn giữ được .( vì một phần số tiền này tôi giúp được rất nhiều cho gia đình và họ hàng dưới quê ), nếu quá cần thiết có lẽ tôi sẽ buông bỏ luôn mảng kinh doanh này . Vợ tôi vẫn chưa biết chuyện này nhưng tôi sợ không giữ lâu được nữa, tôi sợ chuyện này vỡ ra sẽ ảnh hưởng đến đứa con đang trong bụng mẹ .
Cũng vì lòng tham và mê sắc đẹp mà bây giờ tôi đang bế tắc , mất ngủ nhiều đêm liền và không biết tương lai sẽ ra sao.