Tôi có gia đình và 1 nhóc 2 tuổi, nhà hiện tại chúng tôi đang ở phần lớn $ để mua được ngôi nhà đó là do bên ông bà Ngoại giúp đỡ. Tôi là đàn ông, cũng mới đi làm được 6 năm, tích góp được 1 phần nhỏ cũng đã đưa cả cho gđ nhà vợ để góp vào mua nhà.


Gần đây tôi có cãi nhau với vợ tôi có tát vợ 1 cái thật sự là không thể kiềm chế nổi. Vợ tôi không phải người hiền lành, tôi cũng là kiểu người chịu đựng, nhún nhường, nhưng động đến lòng tự trọng của mình thì bất kỳ người đàn ông nào cũng khó mà kiềm chế được. Vợ đã nói với tôi một câu: "đi ra khỏi ngôi nhà này đi". Tôi như bị một gáo nước lạnh vào mặt và nghĩ là mình có thể ở lại. Tôi lại là người suy nghĩ nhiều, không dám nói cho người thân của mình trong gia đình, sợ các cụ nghĩ ngợi rồi khổ thân các cụ, mà nếu sau này chuyện không có gì nó lại là rào cẳn giữa bố mẹ tôi và vợ. Nhưng nếu những câu nói mà vợ tôi nói với tôi như vậy, xong rồi cũng không có 1 câu xin lỗi hay động thái gì thì tôi phải làm ntn đây các bạn? Tôi chọn giải pháp ra khỏi nhà được vài bữa rồi!


1/ Tiếp tục không về nhà.


2/ Về nhà (điều này với tôi thực sự khó vì có cảm giác mình sẽ bị coi thường nếu bị ném vào mặt câu: "không đi nữa à?"


3/ Có 1 cách nào đó!?


Cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên!