Tôi năm nay hơn 30T, đã có gia đình và 2 bé một trai một gái. Cuộc sống êm đềm cứ trôi qua mặc dù tôi có ở chung cùng bố mẹ ck nhưng tôi đi làm từ sáng tới chiều mới về chỉ lo cơm cháo tắm giặt con cái rồi đi ngủ.
Đến một ngày tôi theo học một khóa học (...). Và người dạy tôi là một người đc gọi là thầy, nhưng cũng chỉ hơn tôi 1 vài tuổi, thầy cao to vạm vỡ rất đàn ông, đặc biệt là đôi mắt và giọng nói truyền cảm, rất cuốn hút người nghe.. Thầy thích tôi luôn từ những ngày đầu đi học, thầy đã chủ động nắm tay tôi làm tim tôi rung động vì trước một ng như thế tôi ko thể ko mến đc hay nói là ngưỡng mộ... Thầy cũng có gia đình và con cái, cũng chia sẻ với học trò chúng tôi về gia đình nhiều.
Tôi biết mình đã sai khi ngay từ lúc đc thầy nắm tay "trộm" hôm đi chơi cùng lớp ấy, tôi đã ko dứt khoát gạt tay thầy ra.
Để cho tình cảm của cả 2 cứ thế lớn dần.. buổi học cuối kết thúc, thầy đã trao cho tôi nụ hôn nồng cháy ở một nơi chỉ có 2 người hứa hẹn cho những lần gặp tiếp theo. Khi mà những tin nhắn bí mật đc giấu kín.
Cái cảm giác hồi hộp, xốn xang, chờ đợi từ 1 ng ko phải ck mình đã quá lâu rồi từ khi lấy ck tôi ko còn đc có. Tim tôi rung động và tôi biết mình đã yx người khác ko phải ck mất rồi. Ck nhắn tin tôi chỉ trả lời qua quýt ngắn gọn, còn khi nhắn tin với thầy tôi rung rinh chờ đợi. Và tyx vụng trộm đó đã khiến chúng tôi đê mê 1 tháng gặp nhau 2-3 lần, mỗi lần gặp nhau xong trong đầu và trong tim tôi lúc nào cũng ko thôi nhớ đến anh, tôi cảm nhận thấy ở anh cũng vậy, a cũng hay nhắn tin với tôi khi biết ban ngày tôi đi làm ko có ck bên cạnh. Đến nay đã 3 tháng trôi qua, đến giờ trong tôi lúc nào cũng nhung nhớ a đến nỗi về nhà lên giường với ck là tôi ko muốn yx ck nữa. Mặc dù ck cũng nghi ngờ nhưng vì ko có bằng chứng ji nên ko làm ji đc tôi, dù biết tình cảm của tôi ko còn như trc nữa...
Làm sao trách đc cảm xúc của mình cơ chứ, khi tôi ko sao ngăn đc. Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra như thế, nhưng dạo gần đây anh thầy đã ít liên lạc với tôi hơn rất nhiều, tôi thắc mắc thì a bảo như thế mới giữ đc chuyện tc như này lâu dài.
Tôi liên lạc nhắn tin thì a nói toàn câu ngắn gọn rồi bye bye. Tôi gọi điện thì a vẫn nghe vui vẻ hồ hởi nhưng tôi hỏi ji trả lời đấy ngắn gọn. Tôi đang buồn rất nhiều, đầu óc tôi trái tim tôi lúc nào cũng nghĩ về anh. Có chắc a đã thay lòng đổi dạ, và lại đang quen một ng con gái khác?
Mọi ng cho tôi xin lời khuyên làm sao để tôi quên đc a mà sống đây? May mà ck tôi chưa hay biết!