Có lẽ tôi đã định bụng sẽ chôn chặt những nỗi niềm này cho riêng mình, nhưng thật sự tôi không kiềm chế được,...một cảm giác mệt mỏi!!!


Tôi lấy chồng được gần 3 năm và đã có 2 mặt con, đứa nhỏ cũng chỉ mới 9 tháng. Từ khi mới cưới được mấy tháng, tôi đã phát hiện ra chồng mình lừa dối mình. Lúc đó cũng là lúc tôi biết mình đang mang thai, tôi có mang chuyện kể lại với mc với hy vọng mẹ sẽ khuyên nhủ được anh ấy. Sau đó anh cũng hứa xin tha thứ...và rồi dường như sự tha thứ của tôi không hề được bù đắp khi biết bao lần sau này tôi vẫn biết anh không dứt khoát mối quan hệ ấy. Đã có lúc tôi quyết chấm dứt nhưng rồi lại không làm được, tôi không muốn để con tôi phải chịu thiệt thòi. Có lẽ cũng vì đơn giản với người phụ nữ kia, cô ta bất chấp việc đang có mối quan hệ với người có gđ, cô ta đã từng bảo tôi cứ đi mà giữ chồng, cô ta không quan tâm!!! Chính vì vậy mà tôi lại càng suy nghĩ và lại càng quyết tâm không buông tay. Chồng tôi thì sau mỗi lần bị phát hiện đều tỏ ra hối lỗi và luôn khẳng định sẽ chọn gđ, cũng rất nhiều lần chồng tôi gọi đt cho cô ta để dứt khoát thậm chí còn chửi cô ta, ấy vậy mà 2 người họ vẫn liên lạc với nhau.


Và rồi đến hôm nay tôi đã phát hiện ra giữa chồng tôi và người phụ nữ đó có một đứa con riêng mới được 2 tháng tuổi,có lẽ bởi mọi chuyện đã xảy ra nhiều lần và có lẽ tôi cũng đã lường truóc những việc như vậy nên thật sự tôi không đau khổ cũng như sốc trước tin này. Tôi nói chuyện với chồng và hỏi anh ấy muốn ntn, vẫn 1 câu trả lời  "nếu được anh vẫn muốn sống cùng em và chăm lo cho gđ của mình"...thực sự từ trước giờ tôi biết có thể chồng tôi hứa hẹn gì đó với cô gái kia nhưng chưa khi nào chồng tôi có ý định rời bỏ gđ vì cô ấy. Và lúc đó tôi cũng nói luôn "em sẽ không buông tay để các con em phải thiệt thòi chỉ vì em biết nếu em buông tay cũng có nghĩa em đã làm đúng ý của cô gái ấy", sau đó tôi yêu cầu chồng tôi gọi đt để hẹn gặp cô ta, cô ta không chịu gặp tôi, cô ta đòi gặp chồng tôi và khi nghe anh ấy bảo sẽ chọn gia đình, cô ta hỏi "vậy mẹ con tôi thì sao?" tôi hỏi cô ta muốn ntn thì cô ta cúp máy, tôi yêu cầu chồng mình chở đến nhà cô ta để nc rõ ràng giữa 3 người thì cô ta không mở cửa. Sáng hôm sau, cô ta nhắn tin nói tôi đừng làm phiền cô ta nữa, cô ta đã chấm dứt với chồng tôi rồi, cô ta sẽ tự nuôi con,... Tôi trả lời mọi việc sẽ không kết thúc như vậy đâu, phải có một sự rõ ràng trong mối quan hệ này vì tôi biết chồng mình đã gọi cho cô ta trước đó, khi được hỏi thì anh ta bảo gọi nói rõ ràng và cũng bảo luôn là sẽ chọn gđ, nói luôn là chiều nay sẽ đưa em đến nc với cô ta....


Tôi cảm thấy như 2 người đang đóng kịch để lừa dối tôi như những lần trước, nhưng tôi không biết sẽ phải làm gì. Tôi không muốn buông tay vì đó sẽ là điều cô ta trông đợi và cũng là sự thiệt thòi lớn nhất cho 2 đứa con của tôi. Làm gì với một người chồng như vậy đây. Thấy buồn cho số phận của mình!!!