Tôi xin cảm ơn mọi người ! Từ hôm qua sau khi chuyện có tin nhắn xảy ra tôi có nói quan điểm của toi là nếu chồng tôi còn sống như thế mẹ con tôi sẽ bỏ đi nơi khác để chồng tôi sống hạnh phúc với người người mình yêu .


Chồng tôi nói là nếu vậy người đi sẽ là chồng tôi . Anh ấy đi khi nào cần về sẽ về . Tôi bảo thế cũng được . Nếu anh thấy đi là cần thiết để xem có cần mẹ con tôi thì về sống thật lòng chứ không sống 2 mặt cho khổ . Chồng tôi bảo không muốn đi . Nhưng vì tôi nói thế nên đi ,chứ không điên gì mà này nọ . Tôi biết chồng tôi nói không thật nhưng lúc này tôi muốn xem 2 v/c tôi đối mặt với thực tế như thế nào . Tôi bảo chồng tôi gia đình là bế đỗ bình yên . nếu anh thực lòng cần đến mẹ con tôi thì sẽ tự biết mình phải làm gì . và tôi cho qua mọi chuyện .


Từ hôm qua đến nay chẳng rõ là thật lòng hay có kế hoạch gì nhưng dọn dẹp nhà cửa và làm cho vợ con nhiều việc. Rồi kể cho tôi nghe là chắc gì nó về nữa vì nó ngại tôi hiểu lầm .Hơn nữa tiền đâu mà về . 49 tuổ rồi mà mấy năm gần đây mới xin được đi dạy ở tận biên giới . 3 đứa con thì 2 đứa thi không đỗ đi làm giầy da . 1 đứa đang học .


Tôi định im lặng nhưng thật lòng tôi thấy cô ta cũng tội nghiệp vì sự lựa chọn sai lầm . Nếu bây giờ lại chỉ vì chồng tôi mà chạy món tiền để về quê gặp chồng tôi thì có là sai lầm nữa không .


Trông lúc xem phim vui vẻ tôi cúng nói ý đó cho chồng tôi và bảo chồng là . Anh đã tha thứ cho sai lầm của cô ấy là không còn áy náy nữa . Nếu anh mong cô ấy về trong khi cô ấy khó khăncó nên không . tại sao anh không để cô ấy sống bình yên bên 3 đứa con .chồng tôi bảo tiền đâu mà về . Tôi cũng nghí khi biết những tin nhắn về biết là cho tôi ( Vì không biết ) thì 1 người có lòng tự trọng và có nhân cách sẽ không nên về . Nhưng tôi nói với chồng như thế có sai không. Tôi nên hiểu về chồng thế nào đây. Có tin được những việc chồng tôi đang làm là vì mẹ con tôi hay không nhiều lúc tôi không biết mình nên đối sử với chồng như thế nào cho đúng đây .