Do một chuyện tình cờ mà tôi biết được tôi không phải là con đẻ của cha tôi hiện nay. Tôi cũng biết tên họ của người cha ruột và quê quán của ông nhưng không biết được ông còn sống hay không vì ông sinh năm 1926 và trước kia có đi B vào Nam năm 1970. Tôi từng hỏi ở Cục Lưu trữ quốc gia III nhưng không thấy hồi âm.Tôi là kết quả của mối tình thoáng qua của ông và mẹ tôi khi cha tôi hiện nay đi công tác xa nhà. Hồi nhỏ tôi từng hoài nghi về thân thế của mình và hay tủi thân khi ít được cha mẹ yêu thương, mẹ tôi đã nói sinh ra tôi là một sai lầm của bà( mẹ tôi thú nhận với chồng sau khi biết nhóm máu của tôi không hề trùng khớp với ông bà , tôi biết điều này vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đó ). Tôi rất lưỡng lự vì mẹ tôi không dám cho tôi biết và bà doạ sẽ chết nếu ông cho mọi người biết điều đó. Còn cha đẻ của tôi thì không hề biết rằng có tôi ở trên đời và ông cũng có vợ con ở quê nhà. Tôi phải làm sao bây giờ hở các mẹ , hầu như đêm nào tôi cũng nhớ đến tên ông và tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ của giữa 2 cha con. Tôi từng hỏi chồng xem làm sao và chồng tôi nói điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tôi . Nhiều khi tôi muốn nói chuyện phải quấy với mẹ của mình và cảm thấy coi thường bà nhưng không nỡ vì nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì người chịu khổ nhất sẽ là em gái của tôi vì nó sẽ ra sao khi dòng họ của nó xem thường mẹ đẻ của mình và còn bên chồng của nó nữa chứ .Còn tôi thì sao cũng được vì tôi chịu khổ cũng quen rồi vì đằng nào tôi cũng không có họ nội .Người cha hiện nay của tôi thì dạo này hay úp úp mở mở về chuyện này khiến tôi không biết phải cư xử sao cho phải phép. Tôi phải làm sao đây các mẹ ơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng bạn cũng nên cân nhắc trước khi quyết định
- Liệu việc đi tìm cha, nhận...