Kính gửi các anh chị em trong diễn đàn.


Tôi năm nay 26 tuổi, vừa lấy chồng được hơn 1 năm, đã có 1 cô con gái 4 tháng tuổi.


Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Tính đến nay cũng được hơn 4 năm. Tôi và chồng tôi đến với nhau khi cả 2 trong tay chưa có gì cho đến gần đây chồng tôi mới xây dựng nên được sự nghiệp và có thể nói là cũng giàu có. Chồng tôi vốn là 1 người vô tâm, luôn nghĩ rằng cứ quảng cho vợ 1 cục tiền nghĩa là đã quan tâm đến gia đinh. Chính vì yêu nên tôi đã chấp nhận điều đó cùng chung sống và sẽ cảm hóa dần.


Chuyện bắt đầu xảy ra khi tôi tình cờ phát hiện trong điện thoại của chồng có tin nhắn nhờ 1 người trong công ty gửi quà cho ai đó. Theo sự mách bảo của 1 người phụ nữ tôi đã gọi điện hỏi xem thực hư như thế nào thì tất cả mới bắt đầu vỡ lở.


Tôi bắt đầu lần theo dấu vết của những cuộc điện thoại thì càng bất ngờ hơn là chồng tôi một lúc không phải chỉ qua lại với một người mà với rất nhiều người cùng một lúc. Mà tất cả những người con gái đấy tôi có thể nói là những cô bé vì họ đều đang độ tuổi 9x. Sau 1 khoảng thời gian tìm hiểu thì tôi biết rằng chồng mình dùng yahoo để tán tỉnh những cô bé đó, hẹn hò, mua quà tặng, rồi cho tiền.


Tôi đã nói chuyện với chồng nhưng chồng tôi bảo là không có chuyện gì cả chỉ là tán tỉnh nói chuyện cho vui. Nhưng linh tính cho tôi biết rằng không phải như thế và tôi quyết định thuê thám tử tư để theo dõi chồng mình.


Và đúng như tôi dự đoán chưa đầy khoảng 1 tuần sau khi 2 vợ chồng nói chuyện tôi đã bắt quả tang chồng mình tại nhà nghỉ với 1 cô bé sinh năm 90. Là nhân viên gội đầu cạnh cty của chồng tôi.


Tối hôm đấy về anh nói với tôi rằng tất cả chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý (vì trong thời gian đó tôi có bầu và sinh con), và tất cả đến với chồng tôi chỉ vì tiền, cái gì cũng sẽ đến khi kết thúc và van xin tôi tha thứ và hứa sẽ sửa đổi. Và tôi cũng đã chấp nhận quên đi để sống và vì con. Tôi cũng đã chấp nhận chuyện vợ chồng trở lại.


Tưởng chừng như mọi chuyện đã dừng lại ở đó nhưng không.


Hơn 1 tháng sau tôi lại tiếp tục bắt thêm quả tang chồng mình trong 1 tuần 2 lần vào nhà nghỉ.


Lần này tôi không nói gì cả và chồng tôi cũng không nói gì, tôi gói ghém đồ đạc của 2 mẹ con vào vali báo cho chồng và về ngoại.


Trước khi về ngoại tôi có gọi điện thông báo cho bên gia đình chồng mọi chuyện và tôi nói rằng tôi muốn ly hôn nhưng gia đình bên nhà chồng khuyên tôi bình tĩnh để gia đình nói chuyện với chồng tôi.


Đến bây giờ tôi vẫn chưa cho gia đình bên nhà tôi biết của 2 vợ chồng vì sợ ông bà shock.


Hiện tại tôi đang rất băn khoăn không biết phải xử lý ra sao nữa. Một mặt tôi không muốn con mình không có cha nhưng một mặt lại không thể chấp nhận được 1 người như thế làm cha của con mình.


Rất mong các anh chị trong diễn đàn cho tôi 1 lời khuyên.


Tôi xin chân thành cảm ơn.