Tôi bị Cha, Mẹ, Anh Hai coi thường vì 20 tuổi rồi vẫn sống bám gia đình
Cảm giác bị người sinh ra ta, anh của ta coi thường thật đau khổ. Tôi ra đường thì rất hoàng tráng lắm (Không phải khoe của) chạy ex, sài iphone, về nhà sài vaio nhưng đâu ai biết được cái nhà đối với tôi như Địa Ngục... Tôi phải nấu cơm, làm đồ ăn, dọn dẹp nhà của và cả chùi tolet. Anh hai của tôi là người chi tôi tất cả nhưng cách xưng hô với tôi thì là điều xúc phạm dã man. "Ê con chó nấu cơm chưa" "Con chó mua dùm tao gói thuốc" "Mặt chó mày chỉ được cái làm nội trợ". Đến nỗi nắm giỏng ngủ củng bị nắm đầu bật dạy giành chổ. Mẹ tôi là người kiếm tra tiền để tiêu xài cho gia đình nhưng lại có vấn đề về thần kinh, bà ta hiếm lắm mới nấu được bửa cơm cho gia đình và mổi lần bà ta xuống bếp một cái thì chửi rủa mọi người trong nhà. Thường xuyên dày vò từng thành viên trong gia đình đến nổi cha tôi củng có vấn đề về thần kinh luôn. Tôi không có quyền góp ý bất cứ thứ gì trong gia đình.
Đâu có ai hiểu nếu tôi mà đi làm ai sẻ lo bửa cơm cho họ ???