Mình và ny đã kết hôn được gần một tháng. yêu nhau hơn 2 năm hai gia đình cũng biết nhau


quãng thời gian mình yêu ck mình là quangz đời đen tối nhất trong hai mấy năm cuộc đời. chồng mình từng đánh mình nhiều lần. đánh rồi lại hứa sửa đổi rồi đâu lại vào đây. Mâu thuẫn xuất phát từ chuyện tiền bạc và thái độ láo toét của ck mình với bố mẹ vợ. sau bao nhiêu cay đắng tủi nhục bố mẹ mình nhắm mắt làm đám cưới theo ý mình. sau bao nhiêu sự việc mìn vẫm tha thứ cho anh. cho hai đứa một cơ hội sống hạnh phúc.


sau tất cả lòng mình ko hận ck mình nữa. mà trong lòng trống trải. tụi mình đã gần ly hôn sau khi cưới 1 tuần khi ck mình lại xúc phạm ba mình. nhưng rồi mẹ chồng của mình mìn và ck ngồi lại nói chuyện thống nhất bỏ qua mọi chuyênn trong quá khứ của ck mình ( đánh vk . chửi nhà vk) để hai đứa có thể làm lại. mình đồng ý xóa hết tin nhắn cuộc gọi mà mình có (m lưu lại làm bằng chứng để ck mình và mẹ ck ko chối cãi được) .mình ko muốn gặp cũng ko muốn nc vs chồng. m bắt đầu cảm thấy những người đàn ông trong công việc trong bạn bè mình còn đối xử vs mình tốt hơn nghìn lần chồng mình. :((


mình đã làm thủ tục đi du học. mình học tiếng Nhật theo chương trìn đào tạo của công ty. giờ đây khoảng cách , cách ứng xử của ck làm mình thấy ck chẳng thể dữ được trái tim của vk nữa (mình ko có cảm nắng hay có tình cảm vs ai cả) . lúc gần gũi chồng ko có cảm giác ấm áp che chở an toàn và hạnh phúc. mà là một sự quan ngại một ngày nào đó con người này lại mang ba mẹ mình ra chửi lại đánh mình. lúc đó mình có tội vs ba mẹ nhiều lắm. ba mẹ khuyên mình mắng mình nhiều lần mà. cả họ gái nhà mình chẳng ai đồng thuận cho cuộc hôn nhân này.


Hoàn cảnh của mình cv ổn định tự lo được cho bản thân chưa có con. trước đây thực sự mình rất nhu nhược và ngu đần nên đẩy gia đình vào cảnh bỏ thì thương thương thì tội này.


mình cần lắm những lời khuyên từ cộng đồng.


cảm ơn mọi người đã đọ tâm sự của mình


Gởi từ ứng dụng Webtretho của NgocNgheck