_ Tôi và anh quen nhau được vẹn tròn 8 tháng cho tới ngày đám cưới, và cũng là nhờ mai mối từ một người quen.
_ tình yêu của tôi và anh theo cảm nhận thì không sâu sắc cho lắm, cũng chẳng có gì ràng buộc và anh cũng chẳng lo lắng vật chất hay hi sinh cho tôi bất cứ điều gì. Anh là con trưởng trong 1 gia đình chỉ 2 anh em và cũng rất khá giả. nhà anh ở thành phố hcm, còn tôi chỉ là cô bé ở dưới quê lên đây lập nghiệp.
_ Tuy gia đình tôi không giàu nhưng cũng không phải khổ, cuộc sống lúc độc thân của tôi đôi khi còn tuyệt hơn cả con nhà giàu.
_ Những người bạn thân của tôi đều là những người đủ để gọi trưởng thành,công việc ổn định,dù giá và đủ điều kiện.
_ không phải lợi dụng hay sống bám nhưng những người bạn không bao giờ tính toán hoặc bỏ rơi tôi.
_ xe hơi đưa rước đi chơi,tiền bạc không cần phải quan tâm mình còn hay hết..chỉ việc lên xe và đi.
_ cuối tuần cả nhóm du lịch,ăn uống,hoặc quán bar vui chơi..nói chung cảm giác như cả thế giới là của tôi.
_ VAY MA.. tu luc quen anh moi thu thay doi,anh khong chieu chuong,khong tang qua,cung chang quan tam nhieu den toi.
_ Tôi vẫn chấp nhận quen ,cũng đã có lần tôi muốn chia tay..thì lúc đó anh lại nài nỉ,khóc lóc..có lẽ tôi xiêu lòng và chấp nhận lời cầu hôn của anh.
_ Từ ngày sống chung hầu như ngày nào tôi và anh cũng cãi vã,anh nói ngang không chút lí lẽ.
_ a sai cũng chẳng muốn xin lỗi, mà chi lại gần rồi nói nói cười cười như không chuyện gì.
_ Từ ngày tôi mang thai hình như anh chưa hỏi tội vk có mệt không,vk muốn ăn gì? dù anh vẫn thấy tôi nghén nặng,sáng trưa chiều oi hết vậy mà anh lại nói em làm như mỗi mình em có thai.
_ anh đi với bạn bè là không cần biết vk ăn gì chưa,phải chơi cho say xỉn mới chịu về.
_ Về toi nha lại nói nhiều,chửi thề,nói rất khó nghe.
_ A có tình thì cũng nói chuyện được vài câu lại gây nhau,thu hoi đang bầu bí mà như vậy mãi em có nên tiếp tục không dây.anh còn nói yêu em chỉ để trả thù vì trước đây em có nhiều thằng theo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1