Tôi muốn kể câu chuyện này mong mọi người cho một lời khuyên rằng nên làm thế nào khi va phải một thứ quái gở như vậy:


Tôi lấy chồng được 5 năm, có hai đứa con gái xinh xắn đáng yêu. Chồng tôi làm cách nhà 20km. Vừa rồi anh ấy bị tai nạn khá nặng, chấn thương sọ não, nhưng may mắn thoát chết và không để lại di chứng gì nhiều. Nhưng cũng sau vụ tai nạn, tôi bàng hoàng khi biết anh có bồ, một cô bồ đã gắn kết 2 năm nay. Cô bồ chả ngại gì đường xa, cũng chả sợ gì người vợ là tôi - ngang nhiên xuống thăm, ngang nhiên khóc lóc thương xót cho chồng tôi lắm. Thật nực cười là trước mặt nhiều người, cô ta vẫn có thể tỏ ra- chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của mình với chồng người khác, dường như muốn cho cả thế giới biết rằng, chúng tôi đang yêu nhau đấy. Khi biết chuyện, gia đình chồng tôi lập tức ngăn cản, không cho cô ta đến gặp, nói cô ta phải biết thân biết phận, nếu không sẽ không để yên. Vậy nhưng, dù không tới thăm thường xuyên, song ngày ngày cô ta chăm chỉ nhắn tin gọi điện, dù biết chồng tôi chưa được dùng điện thoại vì còn hôn mê và cần phải tĩnh dưỡng dài ngày. Vậy là mọi tin nhắn tôi đều đọc được và vô cùng đau lòng. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi vẫn phải chăm sóc chồng vì anh còn yếu, vừa căm vừa hận vừa khổ sở vô cùng. Mỗi ngày nhìn anh đau đớn tôi không nỡ lòng nào để nhiếc móc việc anh ngoại tình. Vậy mà cũng nào có yên ổn. Mọi chuyện sau này còn kinh khủng hơn tất thảy những gì tôi có thể tưởng tượng ra.


Sau khi khỏi bệnh, được trở về nhà, tôi đánh bài ngửa với chồng, rằng anh đã có bồ, rằng anh lừa dối em suốt thời gian qua. Trái với suy nghĩ của tôi, chồng tôi không phủ nhận, và anh yêu cầu không được làm phiền "cô ấy". Nếu chấp nhận được thì ở không thì thôi, sống chung vì hai đứa con. Tôi như từ trên trời rơi xuống, căm phẫn, cay cú. Mặt khác, cô bồ của chồng tôi lại không ngừng thách thức tôi, mọi thứ từ úp úp mở mở thành mở toang. Tôi như phát điên bỏ đi, khóc rất nhiều. Lúc này, có một điều làm tôi cảm thấy may mắn vì chồng cô ta biết chuyện. Nhân nói về chồng của H (tên cô ta), anh này làm ở xa nhà, nên không biết vợ mình là 1 người buông thả, cờ bạc, lô đề thế nào. H từng cặp với 1 vài người để có tiền để phục vụ nhu cầu cho mình. Sau này, khi thấy chồng tôi có vẻ như là người có tiền nên cô ta mới tiếp cận làm quen và vay tiền, đồng thời ngủ chung luôn. Cứ tưởng thế là xong, vậy mà chồng H cũng không làm gì được vợ, nhìn nhà họ chửi nhau, đánh nhau tôi cũng hả hê lắm, nhưng rồi vài ngày họ lại bình thường như vậy, có khi anh chồng này cũng muốn vợ mình đi đánh đĩ để kiếm tiền.


Mất mát tổn thương như thế, nhưng tôi lại không thể bỏ hai đứa con còn nhỏ của mình. Hai cô con gái vô cùng yêu thương ông bà nội. Ông bà luôn thay chồng tôi chăm sóc hai con, nên chúng gắn bó với ông bà lắm. Bỏ đi, tôi mang con đi, chỉ được 1, 2 ngày là con khóc đòi về ông bà nội. Chúng ở với tôi trong khu nhà trọ, vừa nóng, vừa ẩm, chẳng có ti vi, chẳng có gì nên cứ lăn ra khóc đòi về nhà. Hơn nữa hai con tôi còn nhỏ quá, một đứa 3, tuổi một đứa 1 tuổi, tôi lại không đủ khả năng nuôi cả hai đứa. Đây cũng là cái cớ để tôi quay về nhà chồng, vì thực lòng tôi cũng còn yêu chồng tôi lắm, và tôi không muốn thua con bồ đáng nguyền rủa kia.


Thế nhưng, trời chẳng chiều lòng người, tôi đã nhân nhượng để quay về, thì con bồ của chồng lại giở quẻ. Nó ( để tôi gọi bằng nó chứ nói chị này chị nọ chắc tôi điên tiết mất) toàn nhắn tin trêu tức tôi, ghen ngược với tôi. Rồi nó bảo rằng chồng tôi chỉ yêu nó, chứ chẳng còn yêu tôi. Đến lúc này tôi càng sôi máu, tôi quyết đánh ghen cho bằng được cái loại giật chồng người khác còn to mồm. nhưng thực lòng tôi cũng lo sợ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của chồng, sợ anh bị người khác cười chê. Thế mà, khi tôi bật lại nó, chồng tôi đã đứng ra bênh vực bồ chằm chặp. Tôi không thể tưởng tượng được người mà mình yêu thương như thế lại có thể bênh vực cho người khác như thế này. Anh nói anh yêu cô ấy. Game over.


Đúng là chẳng đau đớn nào bằng khi biết chồng có bồ, nhưng chẳng có cay đắng nào sánh được khi chồng lại đứng ra bênh bồ chứ không phải bênh vợ.


Tôi mất lý trí, tôi điên cuồng, tôi phải làm cho họ điêu đứng, khổ sở, tôi phải trả thù. Trong đầu tôi chỉ nghĩ được vậy. Vậy là sau sự tư vấn của nhiều người, tôi làm đơn đến cơ quan của H, ( H là nhân viên kế toán của trường học), post lên mạng facebook những lời H thách thức tôi, làm ầm ĩ mọi chuyện lên nhất có thể, và bỏ đi ra khỏi nhà chồng. Tôi đã quyết chia tay.


Vậy mà mọi chuyện cũng chẳng dừng ở đấy, chồng tôi up lên mạng chửi rủa tôi và rằng anh ta yêu cô ấy, anh cần bảo vệ cho H...:(. Thời gian này thật cay đắng với tất cả chúng tôi.


Vậy rồi sau một thời gian suy nghĩ, tôi thật lòng không muốn thua thế này, tôi vẫn yêu chồng và không muốn mất chồng như vậy. Tôi còn con tôi, tôi muốn con tôi có đầy đủ bố mẹ, đầy đủ tình yêu thương của mọi người. Gia đình chồng tôi đều là những người rất tốt và biết điều. Tôi và mẹ chồng đi xem bói, thày bói nói rằng chồng tôi bị bùa yêu vì cô ta đã dùng bùa để bùa chồng tôi.


Chả biết thật hay giả, gia đình chồng tôi đã đi giải bùa, tôi cũng đi theo và thực sự shock. Ngay sau ngày hôm đó, tôi trở về nhà, chồng tôi không hiểu sao, đã thay đổi thái độ 180o. Anh không còn thái độ hằm hè với tôi và đặc biệt anh không cao giọng bênh bồ. Tôi không biết có phải do "bùa" đã được giải hay không?


Nhưng giờ đây, chúng tôi đã về bên nhau, vui vẻ, tình cảm, thì H càng cay cú, càng công kích tôi và gia đình tôi. Tôi không hiểu nó nghĩ gì, là loại người gì nữa. Có thể giờ đây khi nó đã mất tất cả danh dự, gia đình ( vì chồng chắc cũng bỏ lửng rồi) và quan trọng là không có tiền. Trong khi nó vẫn còn nợ chồng tôi gần trăm triệu. Tôi không cần anh đòi tiền của nó, gia đình tôi không muốn anh có bất cứ mối liên hệ nào với nó. Nhưng nó vẫn cứ làm phiền tôi, phiền gia đình tôi, vẫn cứ như con dòi bò lúc nhúc khiến tôi tổn thương, đau đớn mãi.


Tôi phải làm thế nào bây giờ????