Em năm nay 25t, em và người ấy quen nhau đã được 1,5 năm. Người yêu của em tuy lớn hơn em 2t nhưng tính tình rất trẻ con (dân kỹ thuật), lương trên 10tr. Nói là yêu nhưng chưa bít khi nào cưới với lý do ko có tiền (em bắt 2 năm nữa cưới thì người ấy cũng uh cho qua chuyện), và em hỏi về kế hoạch tương lai sau này thì cũng nói là nên giải quyết việc trước mắt thôi. (nhiều khi em muốn chia tay, nhưng thấy ngkhác buồn thì em lại mủi lòng và quay lại. Em sợ làm ngkhác buồn), nếu cứ vậy em cảm thấy mất phương hướng nhưng em vẫn không biết làm thế nào?? mong cả nhà cho em xin ý kiến :((