- Người Bắc vào trong Sài Gòn có dễ làm ăn không ạ?
- Gái trong đấy có ngoan, có dễ bị lừa không?
Chuyện của nhà em là thế này:
Chồng em và em lấy nhau đã 3 năm và có 1 con trai bé. chuyện thì rất dài nhưng túm lại 2 vấn đề là :
1. chồng em có tính trai gái, lăng nhăng, ko chung thủy. Đối tượng anh nhắm tới là các em: ngoan, xinh, trẻ, có học và phải thơ ngây cho dễ lừa. Vì thế vợ chồng em đã li thân 1năm rưỡi , do em quá mệt mỏi với các cuộc tình vụng trộm của anh. Tài tán gái của anh thì phải dùng 2 chữ " siêu đẳng". Gái anh tán toàn những em ngoan , đẹp nhưng sau đó đều đau khổ vì bị anh đá phũ phàng, vì anh chán.
2. Chồng em là kẻ rất có tài, trẻ, đẹp trai , giỏi và rất năng động- 28 tuổi, anh làm phó GĐ của 1 ngân hàng . Nhưng sau đó anh bị cách chức do những sai phạm nghề nghiệp và thủ đoạn quá bon chen. Sau khi bị cách chức, anh đi đâu cũng gặp người quen, vì thế để thăng tiến , phấn đấu trong cùng 1 thành phố là rất khó khăn vì uy tín, chính trị của anh đã bị tổn hại nghiêm trọng. Anh đã quyết định vào SG làm ăn. Và vợ chồng em vẫn li thân, anh tuyệt đối rất ít hỏi thăm con. Mặc dù con bé tí, mới đẻ.
Vấn đề hiện nay: em có thể tiên đoán là chồng em và đó lập nghiệp, anh ấy sẽ lừa lấy 1 em trẻ, xinh gái, con nhà khá giả đến giàu có trong SG là anh chưa vợ (chồng em mới 30) .
Mục đích: Vừa được vợ đẹp, vừa có chỗ trú chân ko phải thuê nhà, vừa có hậu phương và đòn bẩy trong đó, dựa vào quen biết nhà vợ và thực tài có sẵn của anh. Cộng với mồm mép và kinh nghiệm làm ăn của anh ( vi anh ta là người rất giỏi , rất năng động) anh sẽ có thể lại thành công rực rỡ trong đó - nếu gặp thời, lừa được em nào như vậy.
Vì em biết anh có khả năng lừa gái rất nhanh, và tận dụng thời cơ người ta đang u mê chưa tỉnh táo thì viện mọi lí do, nghĩ mọi cách để tiến hàng đám cưới. Dĩ nhiên anh sẽ thích cô ấy, nhưng sau đó chỉ vài tháng anh có thể chán và cặp bồ mới .
Nếu mọi chuyện như thế thì em thấy cuộc đời rất bất công. hai mẹ con em đã phải qua những ngày tháng quá đau khổ, quá sóng gió và vất vả. Giờ đang nuôi con một mình. Gia đình anh thì khỏi nói, nghe anh và tin anh 1 phép. Thấy em ra đi thì cũng chả màng đến cháu.
Hiện nay, sau 1 thời gian vào đó, chồng em chắc đang có rất nhiều thuận lợi và đang cua được gái ngoan, nhà giàu nên liên tục giục em li hôn để tận dụng khoảng thời gian chớp nhoáng này, đánh nhanh thắng nhanh, lừa nhanh con gái nhà người ta. Giấy tờ thủ tục thì em đang là người giữ hết.
Em phải làm sao đây? Thả cho anh ta như vậy em ức lắm, thấy thật bất công. Mà chung quy chỉ phận đàn bà là khổ. Con nhà người ta mới lớn, xinh đẹp , gia giáo lại tiếp tục rơi vào tay 1 sở khanh thời hiện đại.