Tình hình gia đình bạn thế nào nếu chồng bạn làm kinh doanh và hay phải tiếp khách?
Tớ lấy chồng 2 năm rùi, con cũng hơn một tuổi. Tình cảm vợ chồng rất tốt. Hai vợ chồng làm kinh doanh, nên chồng tớ hay phải đi tiếp khách. Dạo này 2 vc hay mất hòa khí vì chuyện khách khứa của chồng. Tình hình nhà tớ là thế này, 2vc tớ tay trắng làm nên, vốn liếng chẳng có, chỉ dựa vào mối quan hệ và sự chịu khó vất vả mà làm nên. Đối tác làm ăn của nhà tớ là mấy người Trung Quốc, bọn này thích ăn uống xong là đi nhậu nhẹt đêm hôm, đi quán bar, các quán Karaoke,... Chồng tớ vừa là bạn, vừa là đối tác làm ăn, cũng là người Việt Nam duy nhất trong nhóm thế nên đi đâu chúng nó cũng ới. Mà đã đi thì cứ 2,3h đêm mới về. Trước đây tớ chỉ lo chồng tớ đi đêm hôm rồi lại còn bia rượu đi lại không an toàn, nhưng một lần tớ biết được khi đi những quán Karaoke chúng nó cũng gọi bọn con gái đến hát hò nhảy nhót, còn làm gì nữa thì tớ chẳng dám nghĩ. Nói thật từ khi yêu nhau đến bây giờ tớ chưa bao giờ nghi ngờ sự thủy chung của chồng, nhưng tớ sợ khi say sỉn người ta k tự làm chủ nổi bản thân. Chồng tớ cũng nói với tớ cứ yên tâm, k có chuyện gì đâu, nhưng bảo làm sao tớ yên tâm cho được.Giận dỗi có, cãi nhau có, chồng tớ cũng bảo đi cũng chỉ vì công việc mà thôi, tớ tin điều đó nhưng ....Không biết có bạn nào cùng hoàn cảnh chờ chồng trong đêm, k biết tâm trạng của bạn ntn? Tớ lại thuộc dạng hay suy nghĩ, tớ cứ tự mình tưởng tượng ra đủ điều, để rồi tự đau khổ. Tớ chẳng muốn cãi nhau với chồng nhưng cứ nghĩ là tớ k thể vui khi biết chồng đi những chỗ như thế. Tớ k muốn chồng tớ bị nói là sợ vợ, tớ k muốn làm mất mặt chồng trước mắt người khác nhưng cũng muốn giữ chồng cho mình, hiện tại tớ chưa nghĩ ra đc cách nào cả, ai cùng hoàn cảnh chia sẻ với tớ cho tớ đỡ buồn, tớ chán cãi nhau vì những chuyện như thế này, những cũng chẳng biết làm cách nào cả....
Chồng mình cũng kinh doanh,đi từ lúc trưa đến 1h khuya mới về,lúc có bầu,nhiều khi tủi thân 1 mình ngồi khóc tutu,rồi sinh nhật,lễ,chồng lại k thể chở đi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng chị bạn mình, con sốt 40 độ đi cấp cứu mà chồng vẫn...