Ngày xưa chồng em có yêu và quan hệ với một con bé ngỗ ngược, nó ngỗ ngược với em thôi. Còn với chồng em thì nó ngọt ngào lắm. Rồi cũng đến lúc em phát hiện ra và nó làm em đến khổ vì nó bởi em ko muốn gia đình tan vỡ.... Rồi nó rời HN để vào SG lập nghiệp và lấy ông bạn của chồng em luôn. Nghe đâu lừa được ông đó. Thế rồi em tưởng thế là xong, em tưởng hai người họ ko còn liên hệ gì với nhau nữa ... nhưng ko thế
Chồng em vừa vào SG công tác hôm kia. tình cờ em phát hiện đc tin nhắn của nó nhắn cho chồng em ý là vui mừng khi chồng em vào trong đó. Thế đấy, chồng em vẫn giữ liên lạc với nó, vẫn quan tâm tới nó, và lịch trình thế nào thì nó đều biết hết... Giờ em chẳng biết thế nào, cũng không làm đc gì, mà chẳng muốn làm gì nữa. Buồn và chán. Huhu, các mẹ ơi, làm thế nào để quên chuyện này đi, vì 2 người này em đã khổ sở lắm rồi, em ko muốn mệt mỏi vì họ nữa:Crying: