Xin chào tất cả các anh chị em trong diễn đàn!


Mình có 1 chuyện muốn chia sẻ với mọi người,mong mọi người lắng nghe và chia sẻ lại với mình và cho mình 1 lời khuyên. Mình năm nay 33t chồng hơn mình 3t, mình có 1 bé gái năm nay học lớp 2, hiện tại mình đang có bầu bé thứ 2 được 4 tháng cũng là bé gái. từ ngày có bầu đến nay thì chồng mình cũng vẫn quan tâm chăm sóc, do mình có bầu 3 tháng đầu bị nghén nên cơ thể mệt mỏi ko làm đc việc gì, cả chuyện chăn gối mình cũng bỏ bê. nhưng qua 3 tháng mình đã hết nghén nhưng mình lại cảm thấy chồng mình thơ ơ với chuyện đó,có lần mình chủ động nhưng chồng mình vẫn nằm đơ như khúc gỗ và rồi ngủ, nằm gần cũng ko thấy âu yếm, thay vào đó là cầm cái điện thoại có hôm đến 12h chưa ngủ, cứ về đến nhà là cầm cái điện thoại, mình nói thì chồng bảo là anh phải cập nhật tin tức liên tục. Sáng nay tình cờ mình đọc đc tin nhắn trên Vibe của 1 cô gái gội đầu ở gần nhà mình. Nội dung tin nhắn như sau: Cô gái: Lâu rùi k thấy anh xuống gd, Chồng mình: A đang cách e 50m,hiii, Cô gái: Là sao?, Chồng Mình: Mấy lần định xuống nhưng e lại bận, Cô gái: Có 1 lần thui mà,hiii, Chông mình: A đang cafe ở hilads,a vừa về có tí việc, Cô gái: Hihi,vâng, Chồng mình: Bận nhiều quá dần dần quen,hiii, Cô gái: Hihi anh quên ạ, Chồng mình:A nhớ lại rồi Hiii, Cô gái: Anh qua thôi, Chông mình: 15 phút nữa a phải đi rồi, Cô gái: Rảnh qua anh ạ, Chồng mình: Hơi nhớ bàn tay em Hiii, Cô gái: Sợ quên miết kaka. Đó là nội dung mà 2 người nhắn cho nhau, mình đọc đc mà thấy đau nhói ở tim, cứ nghĩ đến là mình muốn khóc vì mình chưa bao giờ nghĩ là chồng mình có thể nhắn tin như vậy với người con gái khác. từ ngày lấy chồng mình tin tưởng tuyệt đối. vì mình thấy chông mình là người đáng tin cậy. Ko thể có chuyện đó xảy ra đc. Các bạn ơi cho mình xin 1 lời khuyên và ai có kinh nghiệm khi nghe tâm sự của mình có thể cho mình biết qua tin nhắn như vậy thì chồng mình và cô gái kia có quan hệ như thế nào,đã đi đến đâu rồi và tiếp theo sẽ thế nào? Xin cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình!