E đang lo và hối hận vì lấy chồng. vc lấy nhau gần 2 năm mà chưa bao giờ thoải mái nói chuyện với nhau bất cứ chuyện gì.chuyện qh thì càng không. E sinh con dc 6 tháng rồi mà vc chỉ làm chuyện ấy có 1 lần khi con em dc gần 4 tháng mà trước đó em có bầu to cũng không qh gì cả.chồng em rất lạnh lùng với vợ và ít nói nữa.ngày trước lúc chưa có con nhiều hôm e đi làm về mà tối chỉ có 2 vc mà chẳng ai nói với ai,1 dạo em cũng cố gắng nói và gợi chuyện nhưng chồng em cũng chỉ uh hữ qua loa chồng cứ ngồi máy tính đọc tin tức thôi,nói nhiều em cũng chán mà chết cái cả 2 vc ít nói và chồng hay rỗi em thì với người khác còn dc chiều hơn là với chồng phải nhịn, nhường và toàn phải làm lành trước thôi.e rất chán nản chuyện vc cộng thêm áp lực con nhỏ ,bố mẹ chồng kỹ tính nữa em rất stress. các mẹ hãy chia sẻ cùng em với.