Dạo này e biết chồng e có chơi thân với một chị (lớn hơn 1 tuổi) trong lớp học của a í. A thường kể về c í cho e nghe với vẻ mặt rất vui. 2 người ts với nhau về gia đình, chuyện học, chuyện đời, chuyện tâm lý phụ nữ ...(e đoán qua những câu chuyện a í kể e nghe) và chồng e có những hành động quan tâm "đặc biệt" mà từ khi e quen a í đến giờ chưa thấy a đối xử với ai như vậy cả chẳng hạn: c buồn, chồng e gọi điện, gởi mail, hoặc gặp nhau (có 2 người) để an ủi. Con c bịnh a gọi điện hỏi thăm. Thường xuyên chat với nhau bất kể khi nào a online. C í thường mua đồ tặng cho con e, và ngược lại a cũng vậy (có hỏi ý của e). A có chuyện gì c cũng nt động viên và dặn đi xe cẩn thận. 2 người gởi thiệp chúc mừng sinh nhật nhau. A chở c í từ Vũng Tàu về bằng xe máy khi đi chơi với lớp (e định đi chung nhưng bận việc nên k đi theo, a cũng chẳng năn nỉ e đi theo như mọi lần), ngồi trong lớp học a chụp hình chị í rồi gởi trên blog an ủi c khi c buồn...... Liệu những hành động này có cho thấy chồng e có "vấn đề" không? E thật sự k muốn nghĩ đến những điều xấu nhất vì e luôn tin a ấy nhưng sao những điều đó từ trước tới giờ a chưa từng làm như vậy ngoài e. a khẳng định đó chỉ là tình bạn bình thường chẳng qua từ trước tới giờ a chưa tìm được ai mà có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy. hãy cho e lời khuyên! E đang thật sự rối vì ngày nào 2 người cũng gặp nhau (vì đi học mà) gặp nhiều hơn cả e nữa. Với e tình bạn bình thường chỉ dừng lại ở những việc nhất định, chừng mực nào đó thôi chứ không thể có những hành động như e kể trên. Hãy cho e biết cách nhìn nhận của các Mẹ và cả những ông Bố nữa về tình bạn này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Công ty bạn ở đâu thế? :Smiling:
Dạo này dân VP loạn nhỉ :Laughing:
Chắc cũng phải sắm mấy cái GPS thôi
Công ty tớ phải đến chục đôi "cơm văn phòng". Giờ nghỉ trưa là té đi 2 tiếng nhà nghỉ. Thỉnh...
Chồng...
Tối qua xem blog cD em tình cờ thấy hình của chị trên comment của a chụp trong lớp học với nụ cười dịu dàng, mọi...
Các cụ xưa có câu cẩn thận bất áy náy. Em tin câu ý còn đứng đến muôn đời sau...Không phải em không tin rằng không hề...
Mong manh lắm. Mong manh như ranh giới "sáng" và "tối". Mong manh đến chẳng thể tin là có hay không nữa...