Tiền ...tiền cho nhà sống chung cả bố mẹ chồng, chị chồng, cháu chồng, mong mọi người tư vấn
Em mới lấy chồng được năm, nhà chồng em nhìn tưởng dư dả nhưng thực ra cũng bình thường, nói quá là nhiều vấn đề nếu không khéo co kéo là không được.
Em với chồng em yêu nhau được 3 năm thì cưới, em là người hay suy nghĩ, ham phấn đấu còn chồng em thì thích cách sống chậm chạp, an phận thủ thường ( có lẽ vì cả nhà anh ấy tính cách đều như thế).Có nhiều cái em thấy bất thường, không được thì với nhà anh ấy nó rất thường, sao cũng được, thành ra con người luôn ham muốn cầu toàn như em luôn cảm thấy bí bách...
Nói dài dòng âu quanh quẩn cũng là hai chữ kinh tế.
Hiện gia đình em ở có bố mẹ chồng, chồng, chị gái chồng và cả con trai 7 tuổi của chị ấy nữa( hai vợ chồng li dị từ khi con trai có 1 tuổi và cũng không chu cấp đồng nào, thằng anh rể chồng láo lếu,bỏ vợ con là biệt tích gặp em là không xong đâu).
Chồng em, anh ấy làm cho một công ty bình thường lương tháng 4tr không thêm không thưởng đều như vắt chanh, ấy thế mà mỗi tháng anh giữ 2tr đưa em 2tr. đấy là chưa kể đợt nào tiêu hụt anh ấy lại xin thêm.Lương em 10tr cứ ba tháng lại có thưởng thêm nửa tháng lương.
Mỗi tháng em đóng bố mẹ chồng 4 tr, với mức như này thì ở vùng ngoại thành như em là sống khá ổn rồi, vợ chồng có tối mới ăn cơm nhà,mà đa phần thì em cũng chẳng ăn, tối em chỉ làm bát rau luộc là xong.Điện nước cũng không dùng tốn là bao.Ngày lễ tết gì thì em có biếu ông bà và tự mua mọi thứ.
Nhưng với mức lương như thế này, hàng tháng chỉ mỗi em để dành ra được tiền để sinh con, còn chồng em thì thôi rồi.Em đòi chồng đi tìm chỗ khác tốt hơn thì tâm lí chồng ngại chỗ mới nên cứ khất lần,em bực chả muốn nói, lúc nào cãi nhau thì mới xả ra.:((
Hai ông bà nhà chồng em không có lương hưu, khoản này là em rất lo, giờ ông bà còn khỏe, chứ sau ốm đau, thì tiền ở đâu chạy chữa trong khi vợ chồng em lương như này, em cũng phải tích kiệm tiền cho con cái em chứ, tương lai tận hai đứa.
Chị chồng em thì làm giáo viên mẫu giáo lương có 3.5tr, mỗi tháng chị đóng ông bà 1 triệu, còn lại nuôi hai mẹ con chị ý. Em thấy ở chung thế này chẳng ổn tý nào, bọn em đã thiếu tiền rồi lại còn gánh cả chị chồng và cháu chồng nữa, thằng cháu chồng nghich thôi rồi, mẹ chồng thì lúc nào cũng thủ thỉ với con gái và thằng cháu,em mang bầu đi lại làm việc nhà lại càng hay cáu gắt.Nhiều lúc em nghĩ bực trong người, chị chồng đi làm cả tuần,tối mới về ăn cơm, ăn xong em rửa bát, cuối tuần thì đi chơi với người yêu ( chả biết có lấy không),ông bà thấy chị ấy lỡ một lần rồi nên cũng mong chị ấy đi bước nữa, em thì em chẳng tin, chị ý ốm đau có thấy mặt người yêu đến thăm đâu mà bảo yêu 5 năm rồi ? Em thấy em là ô sin cao cấp không lương.
Bố mẹ đẻ em thì một người có lương hưu, một người không mà lại nuôi thằng em trai em ,thằng bé mới học cấp 2.Thương bố mẹ nhiều lúc em cũng gửi thêm tiền chu cấp.
Tháng nào cũng vật lộn chi tiêu, khoản nào hụt, khoản nào để dành mà sắp sinh rồi, em buồn quá, muốn bỏ chồng về với bố mẹ, lo cho bố mẹ và em trai.