Tiền sinh hoạt 13,5tr/tháng mà vợ tôi vẫn bảo thiếu??
Gia đình tôi sống ở chung cư tại Hà Nội. 2 vợ chồng mới cưới và vợ đang có bầu 8 tháng. 1 tháng tôi đưa vợ 13,5tr để sinh hoạt chi tiêu trong gia đình,với số tiền đó tôi nghĩ là đủ nhưng tháng nào vợ tôi cũng kêu thiếu và xin thêm. Tôi nghĩ từng đấy là quá đủ và dư thừa nên ko muốn đưa thêm thì vợ bảo là keo kiệt :( . Tôi xin kể chi phí sinh hoạt hàng tháng mà tôi biết để mọi người tư vấn.
+ Tiền ăn: sáng và trưa 2 vc ăn tại cty, 1 tuần chỉ mất tiền ăn 5 bữa tối cho 2 vc.
+ Tiền điện nước + chi phí dịch vụ : 1tr
+ Tiền khám + thuốc + sữa cho con : 5tr
+ Tiền đám : 1tr.
Vợ tôi chỉ có tiêu vậy mà tháng nào cũng hết 13,5tr và còn xin thêm,mong các bạn tư vấn xem liệu như vậy có đủ hay thiếu. Nếu đủ thì tôi phải nói gì cho vợ mình hiểu vì chúng tôi còn quá trẻ,cần phải tích lũy cho sau này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Công nhận số tiền 13.5 triệu...
theo mình thì với số tiền mà bạn đưa là quá đủ cho một tháng rồi
+ Bạn nên nhắc nhở vợ bạn trong chi tiêu hàng ngày...
Ý chết e quên nói thêm. E nói em ở...
Năm 2007 em làm lương 5 triệu+( khoản phụ 1-2 triệu)- ck em làm 10 triệu, cứng+ khoản phụ(...
Ôi trời, đọc ban đầu tưởng 1 tháng bạn ý đưa cho vợ 13,5 triệu, ai dè lương vợ bạn ý đã 7,5tr bạn ý bắt...