Có người nói với em là em thương chồng quá và họ khuyên e dù có thương thì cũng giữ trong lòng, đừng thể hiện hết.
E lập gđ được gần 2 năm, con được 13 tháng, hiện tại e đang ở nhà chăm con và có 1 shop bán quần áo online, công việc cũng khá nhiều nhưng e dành phần chăm con và gia đình là chính, buốn bán là phụ mặc dù e đang cố gắng tạo dựng 1 thương hiệu shop online lớn mạnh. Đôi khi e cảm thấy mình giống người ở vậy á, sáng dậy sớm lo nấy ăn cho con, cho chồng, rồi khi ck đi làm tranh thủ cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa và khi con ngủ thì làm việc, cứ thế là hết ngày, quanh đi quẩn lại. Đôi khi mệt quá e chẳng thèm dọn dẹp. Mặc dù ck e là người hiểu chuyện và thương vợ con, vẫn giúp đỡ nhưng e luôn muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để sau 1 ngày làm việc mêt mỏi thì ck k phải bận tâm nhà cửa. e cũng sợ ck mình sẽ có cảm giác sợ về nhà nên mọi thứ e cố gắng làm tốt. Có mom nào giống e không ạ? Chăm lo cho ck con thì vui lắm nhưng đôi khi lại cảm thấy mệt mỏi. :(