Chào cả nhà! Bài viết chỉ mang tính chất tâm sự và có lẽ hơi lan man. Nên ai rảnh hãy đọc ,còn mình viết ra là chỉ để giải tỏa tâm lý.


Mình năm nay 27 tuổi cưới vợ từ năm 23 tuổi,đã là bố của 2 nhóc tì đáng yêu. Lấy nhau từ cái thưở trẻ con trải qua biết bao sóng gió: kinh tế eo hẹp,con cái ốm đau,vợ chồng lục cãi cọ... Nhưng quay lại quãng thời gian trước khi lấy nhau có 1 chuyện mình nên giấu vợ mãi mãi. 23 tuổi là 1 thanh niên mới ra tù vì những ngày tháng chơi bời của mình. QuyêT định làm lại cuộc đời bằng việc học nghề tóc,ở đó mình đã gặp bà xã. So với mình 1 thanh niên cao giáo đẹp zai (có lẽ là hơi bị ATSM nhưng thấy nhiều người xung quanh bảo thế @@) thì vợ mình là 1 người thấp béo. Có mơ cũng k nghĩ đấy là vợ tương lai của mình. Thế nhưng chỉ vì cái suy nghĩ kiếm chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý mình đã chấp nhận yêu bx. Rồi thì yêu nhau 3 tháng thôi thì vì cái suy nghĩ kiếm bến đỗ ổn định mình cũng chấp nhận lấy cô ấy. Bạn bè và bản thân mình cũng k tin là mình lấy vợ xấu như vậy... Đến với nhau mà có cảm giác mình chưa hoàn toàn yêu vơh.suốt 4 năm bên nhau lúc nào mình cũng như 1 người chơi trên cơ có lẽ vì mình ảo tưởng về vẻ ngoài của mình nên toàn làm những gì mình thích. Còn vợ thì lúc nào cũng yêu thương, chịu đựng và mình nhận ra cô ấy rất sợ mất mình. Mình mải chơi game,ăn uống thất thường dẫn đến cơ thể suy nhược rồi bị lao lực,chữa lao đến 2 lần vợ vẫn bên cạnh ân cần săn sóc cho mình vẫn là những tình cảm yêu thương đó. Nhưng tốt là vậy bx mình cũng 1 lần mắc sai lầm là ngập vào đề đóm, bản thân vợ mình ghi đề thuê.. khi mình phát hiện ra thì đã vỡ nợ 200 triệu rồi. Rồi thì tan nát vợ chồng ly thân mấy tháng trời...nhung sau này mình cũng quay lại. Hiện giờ vợ mới sinh con dc hơn 2tháng,còn minh thì nằm viện chữa lao lần thứ 3 vì chăm vợ đẻ con thơ. Nằm viện hơn 1 tháng nay mình có thời gian để nhìn nhận lại lối sống và suy nghĩ sai lầm trước đây của mình. Thấy vợ vẫn trong cữ đã phải tất bật chăm con,lo chạy vạy từng đồng viện phí cho chồng mình cảm thấy chưa bao giờ thương và yêu vợ như bây giờ. Rồi mình nhận ra đây là người phụ nữ mình yêu và sẽ ở bên đến suốt đời. Mình biết tuy là muộn nhưng mình sẽ cố gắng bù đắp cho vợ. Hàng ngày 2 vợ chồng vẫn liên lạc qua face book,mình nhận ra vợ cũng rất vui và yêu thương mình hơn khi mình thay đổi như vậy. Trước đây vô tình biết dc mật khẩu face của vợ rồi mình vào face vợ,rồi lại vô tình đọc dc tin nhắn của vợ với mối tình đầu. Mình cảm thấy không vui dù nội dung câu chuyện không có gì nghiêm trọng. Mình xóa kết bạn của 2 người. Vợ mình thì gà mờ máy mính lên cũng k biết gì. Đến hôm nọ 2 vợ chồng nói chuyện trên face có nói nhiều đến vấn đề nhậy cảm @@ lên mình vào face vợ để xóa đi. Rồi thấy tin nhắn của vợ mình với người đấy vẫn còn. Mình lại nảy ra 1 ý nghĩ để tìm cách loại bỏ đi hạt sạn cuối cùng trong hạnh phúc. Mình chủ động dùng face của vợ kết bạn lại với người đó. Chờ đợi,cuối cùng người đó chủ động liên lạc với vợ minh,2 người liên lạc đến hôm nay đã là 3 hôm,trong câu chuyện của người đó mình nhận ra sự lưu luyến giữa họ.... mình chờ đợi xem chuyện gì sẽ xẩy ra.... hàng ngày... chờ đợi thứ gọi là hạnh phúc trọn vẹn...đừng làm anh thất vọng, vượt qua hạt sạn cuối cùng này đi vợ nhé. Nếu vượt qua được anh xin hứa sẽ bù đắp lại cho vợ tất cả,sẽ mãi bên vợ đến cuối đời. Anh yêu Vợ nhiều!!!