Sau 1 buổi sáng đọc bao nhiêu bài viết về việc "chồng gia trưởng ko tôn trọng vợ và gia đình vợ", em thấy có nhiều ng có hoàn cảnh giống em, nhưng em vẫn chưa biết mình phải làm gì và nên làm gì.
Em quen a ấy đc mấy tháng thì cưới, cũng vì tính e chẳng yêu đc ai tha thiết, mà có t.c với ai đem gt gđ thì bố mẹ đều ko hài lòng. Đến lượt chồng em mặc dù t.c ko nhiều n bm ưng nên em cũng quyết.
Lấy nhau về đến nay cũng đc mấy tháng nhiều hơn cả thời gian quen và yêu rồi. Nói chung a ấy nhiều điểm dễ thương lắm, n mà cực kỳ gia trưởng. Em mà làm đúng ý anh ấy muốn thì a ấy chiều chuộng vui vẻ, n sai đi 1 tí là như ng dưng nc lã. Lúc bt thì nói yêu này yêu nọ như thế giới chỉ có mình e, n đến lúc có trục trặc gì thì "Em đừng có để anh phải đi tìm vợ mới đấy". Em có cảm giác như lúc nào a ấy cũng bỏ em đc mà ko hề mảy may vấn vương t.c.
Mấy hnay a ấy ko có nhà, mặc dù vc đã bàn trc em sang nhà mẹ ngủ và chơi mấy ngày cuối tuần n hôm đầu tiên sang mới thiu thiu ngủ thì a đã đt bắt e về nhà lúc 10h đêm, nhà e cách nhà mẹ gần 30km, em lại đang có bầu đc mấy tuần. E hỏi lý do thì ko nói tại sao, chỉ bảo: "Về đi, ko về đừng nhìn mặt a nữa", rồi đến lúc e về đến nhà gọi ko nghe máy, nt ko trả lời, hỏi ra mới biết say rượu ngủ rồi. E tưởng trong lúc say thì thế nên e cũng bỏ qua. N rồi hôm sau e vẫn đi làm bên ấy lại còn có mấy vc nên e sang mẹ chơi. Đến lúc a biết lại bảo "đi về ngay", em chẳng hiểu j. Rồi nói chung qua lại cũng nặng nhẹ đủ kiểu rồi hỏi han, e biết là a hiềm khích với mẹ em từ nhiều chuyện a ấy nhờ n mẹ e chưa làm (hoặc làm chưa đúng ý muốn của a ấy). Mẹ gọi điện cho a thì a ko nghe máy tẹo nào. A vẫn ll với e n rõ ràng quan điểm: Em ko đc ngủ lại nhà mẹ và cũng ko được đưa mẹ đến ngủ nhà mình. Nếu e làm thế a ko về nhà nữa. Rồi giọng rất kiểu là: "mặc dù có thể e đang mang giọt máu của anh, n mà nếu e ko theo anh thì... blah blah..." như kiểu muốn bỏ e đến nơi ấy.
Rồi cũng còn nhiều chuyện bức xúc khiến e có cảm giác a ấy ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, ko tôn trọng e cũng như gđ e, ko làm đc theo ý anh ấy là anh lạnh nhạt luôn. Mẹ e nhắn cho anh bảo muốn nói chuyện khi nào về sang nhà mẹ chờ. N anh ấy bảo Con ko sang đâu mẹ đừng chờ. Rồi còn bảo sống phải tôn trọng nhau n e thấy a chẳng hề có ý tôn trọng bm e mặc dù là phận làm con.
Còn e là vợ cũng để mặc cho đi 1 mình mấy chục km về nhà trời tối vắng vẻ thế. Còn nói đó là cách dạy vợ của a ấy, phải rèn luyện thì mới khá đc.
Hjc thật sự bây giờ e nghĩ muốn thuê 1 căn hộ nho nhỏ cho gần cty cho con khoẻ mạnh an toàn rồi ở 1 mình khi nào có con tự e chăm e nuôi cũng đc e đủ đk. Chứ giờ e thấy mệt mỏi lắm :(
Giờ hnao e cũng đi làm 25km đi đi về về, nói thuê nhà cho gần đỡ nguy hiểm cho con nhất là mấy tháng đầu thì a bảo nc bên này mới dễ sinh con trai...
Cả nhà cho e ý kiến với e phải làm sao? Muốn kể nhiều chuyện bức xúc lắm... :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rồi kể cho bố mẹ nghe tình cản hiện tại, xem bố mẹ đứng ngoài...