Mình hiện tại đang thuê nhà ở riêng, chồng thỉnh thoảng ra với vợ con tranh thủ.chuyện của mình dài dòng lắm nhưng nguyên nhân sâu xa thì đây:
Năm ngoái nhà chồng sửa nhà, bmc nói vc mình góp 100tr, vc mình đồng ý. Bmc có mua 1 căn nhà cho chị chồng, nhưng còn nợ NH vài trăm triệu, và bảo vc mình là còn bao nhiêu thì đưa hết cho chị trả nợ rồi bm cho căn nhà đang ở.mình ko nói j nhưng ko sang tên cho 2 vc mà chỉ sang tên cho chồng và kêu mình ký cam kết ko tranh chấp ts, mình đồng ý ký luôn".
Sau đó thì bc bảo j ko muốn sửa nhà nữa mà muốn cơi thêm lầu kêu mình góp 300tr, mình lúc đó đang mang bầu, cũng sắp sanh, mà góp hết thật tình mình ko muốn. Thứ nhất đó là toàn bộ vốn liếng của 2 vc, thứ 2 mình có suy nghĩ là mình muốn để dành để vc mình mua 1 miếng đất xa xa của riêng 2 vc để sau này có j mình còn có cái cho con. nên mình ko đồng ý lập tức bc đuổi mình ra khỏi nhà chửi mình sống không thật lòng với nhà chồng.
Bố chồng đi chơi, nói mình cho mượn 20tr, mình đưa cho cụ, sau đó mc nói đó là nghĩa vụ của mình phải báo hiếu chứ bm ko phải trả.hic...
Các mẹ ơi, j mình bị bc đuổi lần 2 vì 2 vc cãi nhau, bmc bênh con trai đuổi con dâu cùng con mình mới có 5 thág tuổi ra khỏi nhà lúc 22h khuya. Các mẹ nói mình phải sống thế nào mới thật lòng.
Nói thật bm đẻ mình mình còn chưa đối xử được như thế vậy mà vẫn chưa vừa lòng người. vậy như thế nào mới là thật lòng hả các mẹ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1