Có lẽ trong diễn đàn này mình là thành viên nhỏ tuổi nhất,20 tuổi và chưa có từng trải chuyện gì cả trừ việc chứng kiến cảnh gia đình mình mất đi hạnh phúc. Mẹ thương mình nên lo cho mình từng ly từng tí,nhưng lắm lúc mình ko hiểu là mẹ yêu mình hay ép mình làm theo ý mẹ. Có những việc,những năng khiếu mình chuyên,mình muốn làm nhưng mẹ ko đầu tư dù cái năng khiếu đó đầu tư ko tốn bao nhiêu tiền,mẹ đầu tư những cái mình ko thích học và ko thích làm. Mình muốn có 1 góc không gian riêng,có 1 cái gọi là riêng tư người lớn,mẹ cũng ko tìm hiểu gì về đời tư của mình nhưng 1 số cái hơi riêng tư mẹ hay can thiệp vào. Lắm lúc mình nghĩ sao mẹ ko cho mình con đường riêng để mình tự chọn. Mình muốn nêu ra ý kiến của mình cũng ko được vì sợ mẹ la,sợ mẹ buồn nên đành im lặng làm theo những gì mẹ nói. Giờ mình bối rối wá,ko biết làm sao........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ở lúc 25 tuổi, mình lại cười tuổi 20, sao lúc đấy nhiều nông nổi, giờ...