Một lần nữa mình xin mạn phép làm phiền các mẹ, các chị trong diễn đàn góp ý tháo gỡ dùm rắc rối của vợ chồng mình. 2 vợ chồng cứ cãi cọ nhau suốt về việc về nhà ai ăn Tết. Năm ngoái 2 vợ chồng mới cưới nhau nên vợ ăn tết ở nhà mình ở tận miền Trung. Năm nay, vợ nhất quyết đòi ăn tết ở nhà vợ ở Đồng. Vợ lấy đủ lí do: năm ngoái ăn tết ở nhà chồng thì năm nay ăn tết ở nhà vợ, rồi mẹ của vợ yếu rồi nên thời gian gần con không bao lâu nên phải về, rồi làm chẳng dư dả gì mà về ngoài đó tốn quá trời tiền...


Mình thì thấy không ổn tí nào: nhà mình ở miền Trung, cả 1 năm chỉ được về quê có 1 lần vào dịp tết thôi. từ thời đại học mình cũng chỉ có 1 hoặc 2 lần mới được về quê. Trong khi đó, mẹ vợ liên tục xuống Sài Gòn, cứ khoảng 1 tuần thì lại xuống 1 lần vì mấy ông anh vợ cũng ở gần nhà. Trong khi đó, nhà mình chỉ có 2 người là mẹ và mình. Mẹ vào sài gòn sống với 2 vợ chồng gần 4 tháng, mới về quê dọn dẹp nhà cửa. Tết này, nếu bỏ mẹ ăn tết một mình, sao đành lòng được.


Vậy là 2 vợ chồng không thống nhất được với nhau. Vợ bảo ăn tết ở nhà vợ cho tiết kiệm. Nghĩ mà buồn quá.