Tâm trạng ức chế khi mang bầu, cùng chia sẻ với các chị
Các mẹ đã từng mang bầu ơi, e đang mang bầu được 6 tuần, nhưng cảm thấy buồn lắm. tủi thân vô cùng....
E thường hay rất mệt mỏi khi đi làm về, ăn uống thấy chán ngán và k còn thấy thích ăn gì cả. Vậy mà chồng e lại nói 1 câu rằng: "e dở vờ để được đòi hỏi anh làm cái này cho e , làm cái kia cho e, để được nhõng nhẽo, với bố mẹ 2 bên e hay than phiền để được quan tâm lo lắng!" trời ạ, nghe xong câu đó mà cảm thấy nước mắt trào ra, tủi thân vô cùng, cảm thấy chồng mình sao lại tệ đến thế (lúc đó là 2 vợ chồng đang tranh luận nên ông chồng này chắc chắn nói thật k phải đùa) hóa ra 2 hôm nấu cơm cho vợ vì vợ mệt là ông í đang giả dối quan tâm giở vờ....mình kêu lên rằng: trời ơi sao người với người lại sống với nhau giả dối đến vậy !!! Vậy mà trước mặt bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, hoặc trước mặt người khác, chồng e toàn giở vờ săn đón, làm người khác cứ tưởng là chồng mình chiều vợ lắm, mới cưới được gần 2 tháng và có bầu luôn nên cảm thấy thất vọng và tủi thân vô cùng.
Chồng e đi làm về muộn, lúc nào mở miệng ra là kêu mệt, trong khi đó e cũng vẫn phải đi làm, cũng về muộn, cảm thấy chán ghét vô cùng ông chồng sống hời hợt như thế này, sống giả tạo quá !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1