Chỉ trực nước mắt rơi mà không thể khóc được. tâm trạng tồi tệ quá các mẹ ạ. Hi sinh nhiều, lo nghĩ nhiều, cái mà mình nhận được là sự xúc xỉa đến kinh khủng của 1 người gọi LÀ ĐÀN ÔNG, thật đau xót và khốn nạn, đau lắm. không phải một lần hay vài lần, mà đã quá nhiều rồi. thực sự không thể tiếp tục được nữa. Thương con quá, ánh mắt ngây thơ của con...nhưng mẹ xin lỗi, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con, và 2 mẹ con mình sẽ có 1 cuộc sống mới.


có mẹ nào có nhà, hoặc biết ở đâu có nhà bán khoảng 300tr không ạ? bé nhỏ thôi, chỉ cần đủ cho 2 mẹ con mình. mình biết là khó, nhưng vẫn phải hỏi, giúp mình. mình ở HN