Không biết em có "hâm" k khi bao người đua nhau bon chen để được sống ở SG, còn em từ lúc bắt đầu đi học ĐH ở SG tới nay đã gần 10 năm, quá chán chê chốn phồn hoa đô thị đó. Zị mà bi giờ em sắp phải về SG sống nếu muốn được lấy zai nhà em.


Dài dòng tí, nhưng cho em tóm tắt tiểu sử để các bác dễ hiểu:


Hoàn cảnh gd: em quê miền Tây, con 1, còn mẹ chưa già 55 tuổi, nhưng hay bị cao huyết áp, em sung sướng từ nhỏ tới lớn k động móng tay, liễu yếu đào tơ, toàn được các dì + các chị họ bao bọc.


Hoàn cảnh "tình trường: em yêu 1 boy ở quê ở xứ sương mù ĐL, boy con út, có công ăn việc làm khá ổn định ở ĐL, các anh đều ở SG, gd người Bắc.


Nói chung để đến được với nhau tụi em phải cố gắng vận 10 phần công lực để thuyết phục gia đình 2 bên, để boy được ra ở riêng (ở ĐL), còn em thì đưa mẹ về ĐL sống, xa bà con họ hàng. Mọi chuyện cũng phức tạp lắm lắm nhưng giờ cũng tạm êm xui, zai dụ được mẹ zai đi xem ngày để cuối năm nay đám. Thì đùng 1 cái các dì em, căn bản là quá thương em, sợ em đi xứ lạ quê người côi cút, k bà con họ hàng, k chăm sóc được mẹ ốm yếu (căn bản em tiểu thư quá). Nên ra quyết định 2 đứa phải về sg sống mới được cưới.


Em với zai nhức cái đầu. Vì thuyết phục nhà zai nhường bước lần nữa khó là 1 chuyện. Thêm nữa em k phải tuýp bon chen, tiểu thư, sức khỏe cũng yếu sợ sống ở SG k đủ sức để bươn chải. Thêm nữa 2 đứa làm công chức nhà nước (zai em công tác quân đội) thì liệu ở SG chi phí lương có đủ trang trải cuộc sống? Rồi xe cộ, đường xá, lô cốt, thêm nữa chưa chắc có điều kiện sống ở các quận trung tâm. Ôi, ngàn mối lo. Nói túm lại em ghét ở Sg lắm lắm, ở học 10 năm chán chê lắm rồi. Giờ sống cả cuộc đời ở SG huhu k biết sao trụ nổi.


Các mẹ cho em lời khuyên với với. Dẫu biết nhà em thương em, có lí do chính đáng để khuyên em về Sg. Nhưng có ai ở Sg rồi mới biết Sg k phải lúc nào cũng là "miền đất hứa". Em nên ở SG hay về Đl - thành phố ty (nghĩ tới hàng ngày đi làm về vợ chồng con cái thảnh thơi đi dạo mát, cuộc sống thanh thản là em quên hết bao nhiêu phiền muộn, em chỉ ước cs có thế, k thuộc tuýp mơ ước cao sang)


Em phải làm sao?? Sắp tới ngày cưới rồi, tâm trạng rối bời bời,huhu.


Có ai ghét sống SG như em k?