Mẹ viết cho con những dòng này trong tâm trạng buồn chán và đau khổ vô cùng. Mẹ không tin nổi có một ngày cuộc sống của mẹ lại như thế này. Mẹ thấy con tim mình đau và vỡ ra hàng ngàn hàng vạn mảnh. Từng mảnh một cứ rơi lặng lẽ như những giọt mưa thu, lặng lẽ cứa vào lòng mẹ muôn vàn vết cắt.
Tún con, giờ con mới được hơn 2 tuổi. Con nhỏ dại và đáng thương quá. Mẹ không nỡ đang tâm mang con đi hay bỏ con lại cho ba để ra đi. Mẹ sinh con ra trong cay đắng, giờ mẹ lại đang tâm phá vỡ của con một cái gọi là gia đình sao. Trăm lần không ngàn lần không. Mẹ không muốn cảnh con lớn lên và hỏi mẹ rằng ba con đâu hoặc con hỏi ba mẹ đâu. Con không đáng bị mẹ đối xử như vậy. Chuyện sinh con ra đã là khó cho con rồi giờ lại còn để cho con cuộc sống thiệt thòi không có cha hoặc mẹ thử hỏi còn lương tâm nào không.
Mẹ đành chấp nhận tất cả. Mẹ sống mà như chết thôi con ạ. Tất cả cũng vì con thôi con trai cưng. Với ba con, sau cuộc nói chuyện đêm qua mẹ không còn một chút lòng tin nào nữa rồi. Tất cả mọi thứ yêu thương, tình cảm trong lòng mẹ với ba cũng đã hết. Mẹ bây giờ sống với ba cũng vì mong con có một gia đình trọn vẹn.
Mẹ không hiểu tại sao con người của ba con lại như vậy. Ba con có thể đối xử với mẹ như vậy mà gọi là tốt sao? Ba con để một người đàn bà đến nhà mạt sát và đánh mẹ. Ba con lừa dối mẹ. Ba con nói không bao giờ bỏ hai mẹ con nhưng cũng sẽ không bỏ người đàn bà đó vì hàng ngàn lý do. Ba con nói sẽ cứ sống thế cho đến khi nào có chuyện gì đó xảy ra ví dụ như mẹ hoặc người đó không chịu nổi và bỏ đi thì thôi.
Mẹ không chấp nhận cái lối sống đó. Không bao giờ. Mẹ đang loay hoay không biết phải đối mặt với cuộc sống tiếp theo ra sao? Chưa bao giờ cuộc đời mẹ lại rơi vào tình cảnh đau buồn đến như vậy.
Tún con, vì con mẹ đành chấp nhận hy sinh bản thân mẹ. Mẹ không bao giờ để con cho ba con nuôi dạy. Mẹ không muốn sau này khi lớn lên con lại có cái tính cách giống ba con, làm khổ cho những người đàn bà yêu thương mình. Mẹ muốn dạy con sống làm đàn ông phải chung thủy, phải trân trọng những gì mình đang có. Và điều quan trọng nhất là nếu mình không thể mang lại cho những người yêu thương mình sự bình yên, sự hạnh phúc thì cũng không bao giờ làm tổn thương người khác.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc bạn tìm được cách thể hiện cứng rắn của mình với chồng. Rõ ràng không thể chấp nhận ý đồ của anh ta được. Có...