Gửi Chồng


Cho phép vợ gọi là chồng nhé dù vợ chồng mình chưa cưới nhau


Vợ biết khi vợ viết lên mấy dòng này, không ai thông cảm với vợ vì vợ đang buồn vì một chuyện không đâu, cứ thấy ấm ức trong lòng không chịu được


Mình đã sống chung với nhau cũng đã một năm, cũng dần hòa hợp nhau về mọi thứ, vợ đã không còn hay giận dỗi chồng như trước đây nữa. Vợ dần điều chỉnh suy nghĩ là giờ dù gì mình cũng đã là vợ chồng rồi, mặc dù chưa kết hôn , nên không còn nhõng nhẽo, không còn ý nghĩ giận chồng là đùng đùng vác đồ về nhà nữa. Nhưng sao, vợ vẫn thấy buồn khi người yêu cũ của chồng nhắn tin: “Gọi điện thoại lại cho em Lan”.


Vợ không giận chồng, nhưng sao vợ cảm thấy không an tâm về cô ấy. Hai người đã chia tay nhau cách đây đã năm năm rồi nhưng mỗi lần chồng nhắc lại kỉ niệm với người đó vợ lại buồn chồng ah. Chồng nói cô ấy không có tiền gọi điện thoại?? lần nào vợ cũng thấy hoặc cô ấy nhắn tin bảo chồng gọi lại hoặc cô ấy nhá máy chống, chưa bao giờ cô ấy gọi cho chồng dăm ba phút hỏi thăm. Vợ tự hỏi thái độ cô ấy là sao? Có khi cô ấy còn nhờ chồng nạp card điện thoại. Chồng giải thích với vợ rằng 20.000 hay 100.000 với hai vợ chồng mình quá bình thường còn với cô ấy là xa xỉ? Vợ không cầm chồng và cô ấy liên lạc với nhau nhưng về phần tế nhị nào đó, ít ra cổ phải gọi điện cho chồng, lâu lâu cũng dăm ba phút chứ, sao lần nào cũng như lần nào. Hai người có thể quan tâm hỏi han nhau, chuyện bình thường của cuộc sống mà, chỉ cần chồng của vợ ý thức được cái giới hạn giữa hai người. Nhưng theo cảm quan của người phụ nữ vợ cảm thấy sao sao ấy


Sáng nay chồng thấy vợ lặng im không nói, biết vợ buồn nên chồng hỏi, vợ trả lời là vợ đang khó chịu với bạn Lan thì chồng làm cho vợ một trận rằng sao em cứ khổ sở vì cái quá khứ đó làm gì. Hồi trước tới giờ, Lan nó vẫn thường nhắn tin hay dọi điện thoại bào anh gọi lại chứ có gì lạ đâu, anh đâu có tình ý gì với người ta đâu, anh luôn muốn chia sẽ với em mà thái độ em cứ thế thì biết vậy anh chả nói làm gì. Người yêu cũ của em, em có gọi điện thoại, nói chuyện uống nước thì anh cũng chả quan tâm. Đó là chưa có chuyện giữa vợ và người yêu cũ gọi điện nhắn tin đâu chồng ah. Chồng chưa bao giờ thấy tin nhắn hay bất kì cuộc điện thoại nào giữa vợ và người đó, chứ nếu chồng thấy, không biết chồng có nói hay được như hôm nay không.


Vợ thầm nghĩ hồi trước hai người yêu nhau, có thể cô ấy làm vậy nhưng giờ biết là anh sắp có vợ mà cô ấy cứ giữ cái cách cũ là sao ấy nhỉ?Cô ấy nghĩ anh chưa quên cô ấy hay có ý gì khác. Vì trong năm năm qua anh chưa quen ai khác ngoài cô ấy mà.


Phải là lúc mới quen thì chồng sẽ không có cuộc nói chuyện nào với vợ đâu. Vợ im lặng đồng nghĩa chồng khỏi giải thích. Lúc đó vợ rất bất cần, chồng cứ theo vợ xin lỗi vì những chuyện không đâu. Giờ thì khác, chồng cứ la vợ thoải mái, vợ chỉ im lăng, cùng lắm là nói với chồng vợ không có ý đó, chồng đừng la vợ như thế thôi. Những chuyện tình cảm của chồng trong quá khứ cứ lâu lâu làm vợ buồn lắm, vợ sợ rằng một ngày nào đó lịch sử lặp lại, dù hiện tại chồng rất tốt với vợ nhưng có khi nào lại lung lay vì những người khéo miệng như hai cô người yêu cũ của chồng. Vợ không được khéo như họ, nên đôi khi chồng nghĩ vợ khác người………


Ôi vợ cứ buồn mãi là sao ấy nhỉ, chồng đã nhắn tin xin lỗi vợ rồi nhưng vẫn thấy không vui, vợ sẽ ở chung với lũ tới bao giờ nhỉ, không cô người yêu cũ thì cô người yêu tiệm cận, vài người trước đây chồng thích, cũng chả phải ít, bạn gái chồng quen chắc cũng gần 10 em. Sao vợ thấy nó hãi vô cùng. Vài em biết chồng sắp có vợ nhưng vài em thì chồng chủ định không nói, tin nhắn chủ yêu chả có gì nhưng ai biết được đấy là đâu


Làm vợ chả có gì vui