Mình có đọc báo, đài cũng như internet thấy rằng hiện nay có nhiều người cần tinh trùng nhưng không tìm ra người hiến. Mình hiện nay đã trên 36 tuổi và đã có 3 cháu thế mà lại cũng muốn đi hiến TT. Tuy nhiên mình nghĩ nếu đến BV hiến thì chỉ lo sau này con cháu gặp nhau mà không biết thì sao?!


Bản thân mình tự nhận thấy cũng thuộc loại trí thức, hồi đi học thì mình luôn là học sinh giỏi thuộc hàng TOP(5) trong lớp, lớn lên đi làm cũng thăng tiến rất nhanh. Các chức trưởng phòng, giám đốc, ... đều đã kinh qua. Các cháu hiện nay ơn Trời cũng giống bố mẹ, luôn suất sắc trong học tập nên thiết nghĩ nếu có hiến được cho ai thì cũng không hổ thẹn với đời.


Vậy mình viết lên đây mong các bố mẹ chỉ giáo xem nên làm thế nào cho phải đạo?!