Cánh đây 5 năm mình yêu một người, do cha mẹ ngăn cản cô ấy mới tìm cách lên TP với mình buộc gạo nấu thành cơm, sau này chúng mình được phép cưới, do trình độ cô ấy thấp nên mình nhờ bạn bè giúp cô ấy vào làm công ty cũ. Rồi có con, cuộc sống có va chạm mình cũng có sai nhưng cũng chỉ là chuyện xung đột trong giao tiếp hằng ngày, mình chưa từng có ý định tình cảm ngoài hôn nhân, đến năm 2012 do vấn đề kinh tế nên mình không tìm được việc làm nhưng chưa bao giờ dùng đến tiền của vợ, vẫn đưa tiền cho cô ấy không ít thì nhiều (con sống với ngoại do bố mẹ mình già không chăm nổi), đầu 2013 gia đình xung đột đòi li dị, mình đồng ý do 2 bên nóng giận và vì mình nghĩ còn có gia đình can thiệp, còn ra hòa giải mình vẫn có cơ hội thuyết phục cô ấy, sau đó và cô ấy dọn ra ở chung với em gái và mình dọn ra ở công ty người bạn.
Do gia đình cô ấy ngăn cản và nói chỉ cho mình bài học để mình cố gắng kiếm việc ( cho dù làm bạo vệ - mặc dù mình là chuyên viên IT 10 năm kinh nghiệm) sau đó 2 tháng mình phát hiện cô ấy lăng nhăng bên ngoài ( mình nghĩ do cô em tư vấn và do cách giáo dục, môi trường sống từ nhỏ) bên vợ thuyết phục mình tha thứ và hàn gắn, mặc dù mình sốc nhưng vẫn cố gắng vì con gái chưa được 2 tuổi, sau đó 2 vợ chồng về chung sống với nhau được 2 tháng, mình thuyết phục cô ấy là mình bị sang chấn tâm lý nên cần có thời gian phục hồi và cần sự giúp đỡ, nình mất lòng tin và cô ấy phải tạo dựng lòng tin cho mình. CÔ ấy sẽ bị kiểm soát chặt chẽ trong vòng một năm. Trong 2 tháng sau cứ cánh một tháng lại có một trận xung đột lớn do cố ấy không tuân thủ giao ước trong việc trung thực.
Bây giờ sau 2 tháng chung sống trở lại, cô ấy cho mình buồn nên xung phong đi công tác ở tỉnh, không thông báo mình, rồi 2 vợ chồng xung đột, cô ấy qua em gái ở. Mình đến công ty xác minh chuyện có đi công tác hay ko thì cô ấy nói mình với ba mẹ họ mình qua để cho cô ấy nghỉ, trong khi mình qua nhờ bạn bè giúp cô ấy tiếp tục làm việc vì cô ấy là nguồn ngân sách chính trong việc nuôi con do kinh tế mình chưa ổn định. Cô ấy đòi li dị và đã đưa bộ hồ sơ cũ ra tòa, mình bảo mình sẽ không để cô ấy nuôi con dó không muốn con mình học tính cánh như vậy và không muốn con bị tự kỷ giống con bé nhà anh họ bên cạnh. Và cũng nói rằng cô ấy muốn sống với mình thì cần trung thực hợp tác giải quyết vấn đề, thật sự mình gần như cạn kiệt tìm cảm và muộn đoạn tuyệt với cô ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1