E buồn quá, hy vọng qua diễn đàn này mong các bố mẹ có thể chia sẻ giùm e những lời khuyên giúp e vượt qua nỗi đau này.


E lấy chồng (là tập 2 của chồng), chưa có con cái. E học hành đàng hoàng, người HN, công việc kế toán, chồng e hơn e 13 tuổi, làm công nhân bình thường, người SG. E yêu anh ta với tình cảm thật sự của tuổi mới lớn và rất trong sáng. Khi biết anh ta đã ly hôn, có 2 con gái cỡ 11, 12 tuổi đang sống cùng với mẹ ở Q7 thì tình cảm e đã dành cho anh ta quá sâu nặng (chúng e ko vượt quá giới hạn nam nữ).


E thương hoàn cảnh của anh ta, nên chấp nhận lấy anh ta mà ko màng đến danh lợi, mặc cho bố mẹ khuyên can, ngăn cách. E mù quáng trong tình yêu quá!


Trước khi cưới anh ta, e dâu nhà chồng có kể cho e biết chuyện anh ta lăng nhăng tình cảm, kể từ sau khi bỏ vợ, anh ta nói xấu vợ cũ, bồ bịch hết người này đến người khác, thậm chí còn bạc bẽo đến mức yêu bạn gái của anh bạn thân, dù cho anh bạn bị bệnh nằm nhà, 2 người đó qua lại sống với nhau đến mức anh ta còn đến nhà chị kia sống (lúc đó anh bạn đang bị bệnh u não, sau này đã mất, còn chị này đã có 2 con và ly hôn với chồng).


Số e lận đận và khổ quá. Mặc dù e biết quá khứ của anh ta, nhưng không hiểu thế nào mà e vẫn yêu mù quáng, chấp nhận lấy anh ta. E chỉ nghĩ đơn giản rằng, yêu nhau, lấy được nhau là sẽ sống hạnh phúc.


E vào SG sống được hơn 1 năm rồi, đi làm KTT, lương 13tr (chỉ khai với anh ta 8tr, còn lại để dành riêng phòng thân). Anh ta làm công nhân lương 4tr. Trước khi lấy nhau, bọn e có hùn vốn mở Cty, sau này thua lỗ, giải thể, nợ lại e chồng 60tr.


Tháng đầu tiên, sau khi đi làm mặc dù 2 vợ chồng chưa có gì trong tay, anh ta yêu cầu trả nợ e chồng 3tr/tháng. E xin nói thêm, e chồng e khá giả, vài chục triệu chẳng là gì, nhưng anh ta lo cho chuyện trả nợ, mặc cho 2 vc sống cảnh đạm bạc, đồ đạc mua chỉ vừa đủ dùng, ko mua sắm gì cả. Hàng tháng, tiền tiết kiệm dư, mua vàng và anh ta tự đề nghị gửi mẹ chồng giữ. Tính e sòng phẳng và không nghĩ ngợi sâu sa nên đồng ý. Thâm tâm e nghĩ, e chồng e ko cần số tiền đó, anh ta toan tính để gửi mẹ chồng số tiền trả nợ để sau này anh ta có vốn riêng.


Gần đây, do đi làm áp lực, ko phù hợp môi trường làm việc, e xin nghỉ việc để xin chuyển sang nơi khác làm. Anh ta dằn vặt e, cằn nhằn suốt ngày về việc e ko đi làm, nghỉ ở nhà.


Thời gian gần đây, trong lúc ở nhà, e đã nghi ngờ anh ta qua việc luôn tắt điện thoại, trong túi lúc nào cũng có sim khuyến mãi, đi làm về trễ. Khi e hỏi đến là cáu gắt kiếm chuyện gây với e. E đã theo dõi và điều tra ra, anh ta liên hệ lại với chị người tình cũ, người mà e đã kể ở trên, bạn gái của anh bạn bị u não. Chị này bây giờ khá giả lắm, nhà ở Chế Lan Viên - Q Tân Phú, ngày xưa đất vườn tược nhiều, bây giờ bán đất đi nên rất khá giả. Anh ta thường xuyên nói bóng nói gió e về việc giá như mà ngày xưa lấy người đã có hoàn cảnh thì họ sẽ hiểu và thông cảm, có lẽ bây giờ thì anh ta sẽ sống hạnh phúc hơn e.


E đã theo dõi, gặp anh ta và chị ấy đi ăn lẩu với nhau, e đến nơi, cố tình ngồi vào bàn nói chuyện đàng hoàng với anh chị ta, xem như ko có chuyện gì xảy ra. Anh ta cũng tráo trở lắm, bình tĩnh như ko, còn chị ta thì uất ức quả nên kể tội ngày xưa của anh ta, và gia đình anh ta ko chấp nhận chị ý như thế nào cho e nghe. E nghĩ chị này vẫn còn tình cảm với anh ta. Anh ta nghe với tâm trạng rất bình tĩnh, ko hề bối rối.


Về nhà, e truy hỏi (cách hỏi nhẹ nhàng, ko gây lộn, cáu gắt), anh ta còn lật lọng lại, đổ lỗi cho e, thậm chí còn mắng mỏ e thậm tệ, đổ lỗi cho e ko quan tâm gia đình, ko chịu đi làm. E cũng nhận thấy, e có nhược điểm việc nhà ko chu toàn, vì e được sinh ra chiều chuộng nên ko mấy khi đụng vào việc nhà, nhưng e đã và đang cải thiện dần dần rồi, anh ta cũng thấy rõ điều đó. Còn việc nữa, e bóng gió với anh ta là bây giờ e đi làm nhân viên KT bình thường, lương 4tr thôi, ko làm KTT nữa vì toàn đi làm về 8h tối, anh ta khó chịu ra mặt. E thấy con người ta sao bạc bẽo thế, thâm tâm e nghĩ rằng anh ta là đồ tham tiền, ham vàng bỏ ngãi.


Trước đó. trong lúc cãi nhau với e, có những lúc anh ta đòi đuổi e ra khỏi nhà, với lý do, anh ta kêu người đến cho thuê nhà (nhà này do nhà chồng hùn tiền mua cho anh ta, đứng tên bố mẹ chồng), còn anh ta về sống với bố mẹ, kệ e muốn đi đâu thì đi. Số vàng mà gửi mẹ anh ta chia đôi, số nợ e chồng còn lại, e chịu một nửa để trả tiếp. E thấy hận anh ta bạc bẽo quá, nhưng vẫn cố gắng nhịn nhục để sống.


Hôm qua trong lúc e tra hỏi việc anh ta đi ăn lầu với người cũ, e đã hỏi anh ta việc có mua sim mới để liên lạc với chị đó ko, anh ta chối đây đẩy là ko (e đã lục túi anh ta và biết được có), sau đó e đưa ra bằng chứng, anh ta nói là việc này chả có gì mà e phải quan tâm. E ức quá, đưa ra điều kiện với anh ta. Đi làm đến nơi và trước khi về dùng đt cơ quan nhá máy cho e, về đến nhà dùng đt nhà nhá máy cho e, ko được tắt điện thoại di động, e đổi máy đt của e cho anh ta, mua sim mới và cài chế độ bảo mật khóa máy vào sim, ko lắp được số sim khác. Anh ta chấp nhận, mặc dù trong lòng không thoải mái, ko biết hôm nay có thực hiện ko?


Thật sự e thấy lo cho cuộc sống vợ chồng e. E đã có suy nghĩ, mình tự lo cho mình trước đi, được đến đâu hay đến đấy, cố gắng tìm bến đỗ mới, khi nào tìm thấy người phù hợp, e sẽ làm đơn li dị anh ta.


Mong các bố mẹ cho e lời khuyên.