Tâm sự của người vợ có chồng thường xuyên công tác xa.
Vợ làm nhà nước , chồng làm cty tư nhân , con 18 tháng , ông bà nội ko còn , ông bà ngoại sức khoẻ ko tốt. Chồng thường xuyên đi công tác hơn 1 tháng mới về , về nhà được khoảng 1 tuần thì lại đi , trong một tuần ở nhà cũng làm việc , bạn bè , đến 9g đêm mới về .vợ nói đi xa lâu mới về , có đi làm thì về sớm chơi với con , vợ biết chồng thích ăn món nào nên nấu chồng ăn , mà chồng về thì say xỉn , rồi cũng nguội lạnh hết, thì ch nói là công việc , quan hệ bạn bè ko thể về sớm hơn được .
Ch đi công tác mỗi ngày đều alo 1 lân hỏi thăm con , nói được 2-3 phút rồi cúp máy . Bữa nào ko thấy gọi thì biết là việc nhiếu , mết. Vợ ở nhà con bệnh con đau , nửa đêm cấp cứu thì cũng tự mà lo . Không dám nhờ ngoại vì sk ngoại yếu.
Chuyện tài chính thì chồng nói làm tháng được 10tr , đưa vợ 5 tr , tự lo từ A-Z, bỉm , sữa , thuê người ta giữ con , tiền thuốc con bệnh đau , ma chay hiếu hỉ , chồng ko biết tới , ko được hỏi thêm. Thỉnh thoảng chồng nói anh hết tiền , đưa a vài trăm xài. Rồi hôm trước tình cờ thấy bảng lương chồng ký mỗi tháng 13 tr. Vợ cũng ko biết nói gì hơn. Rồi có tháng con bệnh nhiều quá phải nằm viện , vợ ko có tiền nhắn tin hỏi chồng thì chồng nói ch ko phải đại gia , đừng nói chuyện tiền bạc. rồi ko thèm gọi dt cả tuần liền , Vợ với ông bà ngoại tự lo cho con . Nhà bị mưa sụp , vợ tư vay tiền sửa , tự trả , chồng ko có tiền. Ai cũng nói tại chồng là người miền trung nên gia trưởng vậy đó . Vợ nói thôi chồng xin chỗ khác về làm gần nhà , có vợ có chồng , cho con nó vui , chồng nói là ở gần nhà làm cực mà ko có nhiều tiền. Chồng ko nghe ai nói hết , vợ muốn nghĩ sao thì nghĩ , chồng ko quan tâm , trách nhiệm của chồng mỗi tháng 4-5 tr cho gia đình , đi làm xa thì củng hỏi thăm con là được rồi, ko nói nhiều.
Vợ có chồng mà sống như một bà mẹ đơn thân , sáng gởi con đi làm , chiều về lủi thủi với con , con ngủ thì mẹ cũng ngủ, con bệnh hoạn một tay mẹ lo . Vợ làm nhà nước lương ba cọc ba đồng ko đủ lo cho 2 mẹ con , nên mới lấy thêm tiền chồng để lo cho con , vợ cũng ko phải ăn chơi đàn đúm , mà ngược lại rất tiết kiệm.
Hôm nay có cô bạn rủ đi xem bói , thầy phán tại tuổi nhâm tuất nên lận đận vậy đó. :) Buồn quá các mẹ ạh.