Tôi có một đồng nghiệp lớn tuổi, cô đã về hưu cách đây hai năm. Chồng cô đang là trưởng khoa tim mạch của một bệnh viện lớn, danh tiếng. Con trai cô mới 36 tuổi cũng đang theo nghiệp cha, là bác sỹ mổ chính của khoa tim mạch. Chồng cô luôn được các cô các chú trong cơ quan tôi ca ngợi là yêu vợ và "chăm vợ hơn cả mẹ", các con của cô lúc nào cũng ca ngợi và yêu mẹ. Tôi rất ngạc nhiên khi được biết ngày còn trẻ cô đã khốn khổ vì thói trăng hoa của chồng, thậm chí còn phải nhiều lần đến nhà tình địch nói điều phải trái, chồng cô còn bỏ nhà đi đến với nhân tình ...Cô vẫn kiên nhẫn hơn 10 năm...Thế nên bây giờ đến nhà cô ai cũng thấy vui lây, vợ chồng con cái thành đạt, cháu con ngoan ngoãn...Để dự đám cưới của tôi cô đã dời cả ngày dạm ngõ con trai mình, đó là lời chúc phúc mà tôi cảm động nhất.
Cũng một đồng nghiệp lớn tuổi khác của tôi, đã ly hôn nuôi con một mình, nói với bọn trẻ chúng tôi thế này: Đập cũng được, nhưng không đập thì tốt hơn.
Tôi đã không bàn nhiều về những cmt của các bạn trong topic Ngoại tình ....của tôi vì tôi không muốn làm loãng nó, hơn nữa câu chuyện chưa đến hồi kết.
Mọi sự đánh giá về tôi hay chồng tôi đều là ý kiến cá nhân, nên khó tránh khỏi phiến diện. Bản thân tôi cũng đánh giá nhìn nhận NT3 thẳng thắn mà nói là chủ quan (Dù hình ảnh của họ là do chính đồng nghiệp của họ xây dựng nên trong mắt tôi), họ là người tốt với nhiều người, nhưng với tôi họ là người xấu.
Tôi tìm đến mục tâm sự này theo lời khuyên của người thân, để được chia sẻ. Rất tiếc nó không đi được đến đoạn kết để các bạn biết rằng hạnh phúc trong gia đình hiện nay phần lớn là do tôi nắm giữ, tôi có bình yên để đón nhận nó không là điều tôi đang phải làm. Chồng tôi vẫn bên tôi, lặng lẽ làm mọi điều cho tôi biết anh rất cần một gia đình yên ấm.
Có vài lời muốn tâm sự đến với những người đã quan tâm và thông cảm với tôi. Mong các bạn không cmt làm tổn thương đến cuộc sống của tôi. Nếu có tôi mong các bạn hãy cầu mong cho tôi biết quên đi quá khứ, không để nó làm mất đi hạnh phúc hiện tại. Hãy giúp tôi hiểu rằng ai cũng có lúc lỗi lầm, nhưng nếu họ muốn thay đổi thì phải nhìn nhận, và vị tha.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chứ không phải ai cũng được như chị cho dù đã phải vì muốn giữ...