Em và anh ấy quen nhau từ sự cảm thông, chia sẻ. Anh ấy đã có vợ và một đứa con gái 6 tuổi, nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, họ đã ly thân được 3 năm, nhưng vẫn chưa ly dị. Em 26 tuổi vui vẻ hoạt bát, nên dc nhiều người đeo đuổi, nhưng không hiểu sao lại dính vào anh ấy.


Vợ anh ấy, là ng đàn bà tham lam và ngông cuồng. Chị ta đã lấy đưá con gái ra làm áp lực, để yêu cầu anh ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, đồng thời nói với anh rằng sẽ chúc phúc cho anh nếu tìm được một ng con gái khác, để gắn bó và xây dựngcuộc sống mới.


Nhưng khi biết được em và anh, có mối quan hệ tình cảm, chị ta đã hoàn toàn khác, nhắn tin, dt chửi bới em, còn đe dọa tố cáo mối quan hệ của em và anh ấy với coty.


Em thật sự, ko hiểu dc, tại sao ng phụ nữ ấy lại cư xử như thế?


Còn về phần anh, em nhận thấy rằng, anh quá sợ hãi đến mức hèn yếu, chỉ có thể ng phụ nữ ấy làm thủ tục li dị và đuổi anh ra khỏi nhà, thì anh mới từ bỏ. Anh luôn lấy lý do không muốn xa đứa con.


Em thực sự khổ sở, em cần một lời khuyên........