Có bao giờ ai đó tự hỏi " Mình lấy vợ lấy chồng để làm gì chưa??" tại sao lấy nhau rồi có quá nhiều mâu thuẫn thế ? tại sao lại bỏ nhau nhiều thế? tại sao con cái lại bơ vơ nhiều vậy? tại sao mình lại khổ tâm trí sau khi quyết định hôn nhân thế?? tại sao lại sinh ra cả cái trang web này cho mình xả không nhỉ ??? Tại sao trong lòng đầy thù hận thế???tại sao lại làm hại nhau???? tại sao lại hôm nay yêu thương ngày mai ghét bỏ?????
Là người bước qua cs tan vỡ, tôi đã đi tìm cho mình câu trả lời. Và cũng thật lạ, hoá ra học bằng này bằng kia, địa vị này kia, kiếm tiền nhiều ........ mà câu trả lời lại rất đơn giản, mộc mạc như hòn đá cành cây: Trong suốt quá trình sinh ra và chết đi, tồn tại vì mục đích gì ????? Ai đang tồn tại ???
Ôi trao, mình tự khoác cho mình bao tấm áo, xã hội hiện đại mặc định mình với bao tấm áo đẹp đẽ. Toàn là giả dối cả.
Đã ai trước khi lấy vợ lấy chồng or vào đây đọc Đạo Đức Kinh của Lão tử chưa?? Ai nghiên cứu qua giáo lý Phật pháp chưa??? Ai hiểu thế nào là lục căn chưa??? Thất tình lục dục là gi???
Đã ai học Đạo trước khi bước vào đời không?????? Đạo là gì ????Đức là gì ????? Tâm là gì ?????? Mình là ai?????
Vài lời chia sẻ, lâu quá rồi không vào đây. Hi vọng ai cũng tìm thấy câu trả lời
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1