Em thì chưa có con , nhưng các cô bạn em tâm sự ngay đến cả đồng nghiệp cơ quan cũng tâm sự rằng , lúc nào tư tưởng con mình nó cũng hướng về nhà nội .
Mà không phải là nhà nội chăm bẵm từ nhỏ đâu nhé.
Có cô bạn em hai vợ chồng ở riêng , bà ngoại là người bế từ tấm bé
Nhưng cứ bao giờ được về nhà nội là con nó lại mừng vui lắm
Lúc nào cũng nói về ông nội và bà nội :Sad:
Tại sao vậy ạ ?
Vấn đề này nó có liên quan đến cái ruột già máu mủ gì không ?
Và sau này ví dụ em muốn hướng con mình về nhà ngoại thì làm thế nào nhỉ :D :Silly:
Nghĩ thương bố mẹ em lắm có hai cô con gái rồi cháu chắt nó cứ hướng về nhà nội thì buồn lắm .:Sick:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
COn người khi sinh ra đã sống trong mối quan hệ xã hội và tự nhiên
quan hê...
Bên ngoại thương dại thương dột
Bên nội không vội gì thương"
Mình cũng rơi vào hoàn cảnh này, buồn lắm....