Bọn mình đã yêu nhau và cưới nhau mới gần 2 năm nay thôi, bé được 11 tháng và ở riêng. Trước khi có con, bọn mình cũng đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nhưng từ ngày bé ra đời thì tự nhiên có 1 khoảng cách vô hình giữa 2 vợ chồng tuy việc chăm sóc con cũng không là gánh nặng đối với bọn mình. Có vài lần mình nói xa nói gần thì chàng ta bảo "cảm giác không còn được như xưa" nên "tần suất" sinh hoạt vợ chồng cũng bị giảm nghiêm trọng. Gọi đúng tên thì đó chính là sự nhàm chán các bạn ạ - ngay cả chính mình cũng cảm thấy thế. Bọn mình cũng đã cải thiện bằng cách đi du lịch để tạo không khí mới mẻ nhưng về rồi thì đâu lại vào đó thôi.
Mới có 2 năm mà đã vậy thì không biết tương lai sẽ thế nào nữa, minh lo lắm. Giúp mình với các bạn ơi !
Sợ nhất cảm giác nhàm chán, cũng may chưa thấy lần nào, chứ mà thấy chắc không thể chịu được, thỉnh thoảng chán chồng một chút nhưng không thấy nhàm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Xin mạo muội hỏi chị em, con tôi gần 1 tuổi rồi thì có nên cho ngủ riêng không
Lợi và hại của việc này...
Chi mecun oi, em rat bat binh voi chuyen nhu vay cua mot so nguoi, dung nhu chi Ly Lan va chi Hang noi dan ong nhu...
Hoan...
nguoc lai voi minh the ! co the noi ,tu...
Bản thân mình sau khi sinh (mặc dù sinh mổ nên chỗ ấy cũng không ảnh hưởng lắm) cũng gặp rắc rối:...