Đầu đề bài viết của mình đã nói lên tất cả. Nhưng đáng buồn thay sự chia sẻ ấy lại không thể có trong gia đình nhỏ của mình. Mình năm nay đã 32 tuổi, vợ mình năm nay 25 tuổi, lấy nhau được hơn 2 năm và đã có một nhóc tì hơn 1 tuổi.


Mình đến với vợ rất tình cờ, khi mình đang đau khổ trong tình cảm với bạn gái trước thì vợ mình được một người bạn dẫn tới chơi và dần mình có tình cảm với vợ. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp nhưng lại vẫn có chất trung thực, hiền lành của 1 cô gái thôn quê ra thành phố học. Qua việc cô ấy chăm sóc bố mình lúc bệnh tật mà mình càng yêu cô ấy nhiều hơn và quyết định lấy cô ấy làm vợ.


Các bạn biết đó, cuộc sống của 2 vợ chồng trên Thủ đô vất vả như thế nào khi cả hai đều chưa có nhà cửa, vợ mình thì chửa rồi đẻ rồi chăm con đến nay cũng chưa đi làm. Lương cơ quan thì thấp, mình đành vay mượn khắp nơi để trang trải cuộc sống của 2 vợ chồng....


Áp lực vay nợ chồng chất, cơ quan thì sếp lại để ý nên càng ngày mình càng stress và nhiều áp lực... Nhưng không hiểu sao vợ mình những việc trong gia đình càng ngày càng ùn ứ lại, bị động đến ngay cả chi tiêu trong gia đình cũng không biết chi tiết tiêu bao nhiêu, tiêu những gì mà trong khi 2 vợ chồng còn khó khăn... Kể cả khi áp lực trả nợ đè lên vai mình, mình phải xoay sở, khổ sở đóng lãi, vay chỗ nọ trả chỗ kia mà vợ vẫn bình chân như vại...


Rồi rất nhiều việc trong gia đình, vợ mình thì ở nhà trông con nhưng cứ phải để đến lúc mình đi làm về mệt mỏi lại phải trông con để vợ nấu cơm hàng tiếng, hoặc mình tắm cho con, cho con ăn.... Thậm chí sáng chồng đi làm vợ vẫn còn chưa thèm dậy. vẫn nằm ôm con ngủ mà không nấu ăn sáng, thậm chí úp bát mì tôm cho chồng đi làm...


Đấy là chuyện chủ động trong công việc gia đình, nhưng ngay cả chia sẻ công việc, nợ nần, vợ mình cứ như mặc định cho mình phải lo, phải làm hết...


Chưa kể đến chia sẻ suy nghĩ tâm tư buồn vui của chồng, vợ mình cũng không để ý sao chồng từ cơ quan về muộn, việc cơ quan đang bị áp lực, hay thậm chí đơn giản chồng đi tiếp khách về mệt, hãy pha cho chồng một cốc nước chanh để chồng uống thể hiện sự quan tâm của người vợ đối với chồng?


Nhiều lần ôm vợ, thủ thỉ nói vợ phải để ý cái này, cái kia nhưng vợ bỏ ngoài tai. Rồi mình cảm thấy chán, không thể chia sẻ được với vợ, cơ quan thì lại càng không nên dần dần mình có chat chit với mấy cô bé bên ngoài, tuyệt đối chỉ là nói chuyện qua mạng để mình được nói, được chia sẻ những điều mình nghĩ, hoặc tâm hồn lãng mạn, bay bổng mà không thể tâm sự được với vợ chứ mình chưa bao giờ gặp ngoài đời. Vợ mình biết lại làm ầm lên và mặc nhiên coi mình lừa dối cô ấy...


Nhiều lần mình giải thích, mình nói rằng e hãy chịu khó chia sẻ tâm tư với anh, đừng khiến a một mình làm việc, một mình chịu đựng khó khăn của việc kiếm tiền... Hãy thực sự cố gắng thay đổi để 2 vợ chồng gần nhau hơn.... nhưng dường như vợ mình không hiểu...


Mình dần cảm thấy bế tắc dù mình yêu vợ rất nhiều. Nhiều người xung quanh nói, tại mình chiều vợ để vợ ở nhà nên mới thụ động, mình liền mở cửa hàng kinh doanh thì làm một thời gian vợ mình kêu không phù hợp nên nghỉ, báo hại cho mình mất hàng trăm triệu đồng tiền vay để làm...


Chưa kể, vì chuyện nhỏ, vợ mình 2 lần viết đơn ly hôn rồi ký... Mình buồn nhưng bế tắc quá, mà càng như thế này, mình sẽ càng không tập trung vào công việc được để trả nợ và nuôi gia đình... Biết làm như thế nào đây?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Strangerland