Đầu óc thì nặng nề tư tưởng thì bế tắc , gần 5 tháng nay lúc nâò cũng hỉn hiẹn về cái chớt,,, măc dù đôi lúc thấy suy nghĩ của mình thật đien rồ,,, vậy mà sao thỉnh thoảng đêm ngủ lại tí hiện thấy mình chớt bằng cách nào, khiếp thật, mà có lẽ như thế lại nhẹ nhàng hơn, nhưng không hiểu như vậy có ích kỷ với gái yêu của mẹ lắm không nhỉ,
Thôi chẳng ai chọn cho mình cái chết, chỉ có mình phải lựa chọn quyền dược sống cho mình, ccho 2 con và cả cho người muốn mình ở lại, cố gắng lên tôi ơi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc đời có nhân và...