em vừa sinh được 3 tuần nhưng hiện tại em stress kinh khủng . Em và ox lấy nhau thì có ra ở riêng nhưng vì nhà nhỏ ko đủ ko khí cho em bé vả lại 2 vợ chồng ko biết cách chăm sóc nên chỉ sau 1 ngày e đành ôm con về nhà mẹ đẻ để ở cữ .Và xích mích từ đó nhìu hơn giữa mẹ em và ox em . Thật lòng em ko thích suy nghĩ của mẹ em , mẹ em nghĩ con của tụi em thì mọi thứ tụi em phải lo , từ khi em đẻ mẹ em ko cho e đc đồng nào , viện phí mọi thứ đều 1 mình chồng em gánh , tã sữa hết mẹ e cũng bảo chồng em mua , thật lòng nếu mẹ em có mua thì ox em cũng gửi trả lại thôi , cả năm mang thai em ở nhà nên ko kiếm đc tiền chỉ trông vô lương của chồng, cũng may ko đến nỗi thiếu thốn . trong khi đó cháu họ mẹ còn mua cho đc hộp sữa , còn cho tiền, ox e hỏi e cũng ko biết trả lời sao.Thà mẹ em ko có , em ko trách , e ko phải đứa ham tiền nhưng chỉ mong mẹ hiểu và quan tâm 1 chút , chưa bao h mẹ hỏi vợ chồng em "lo nổi ko " hay tiền viện phí bao nhiu hết . E nói thật mẹ có cho , e cũng ko lấy đâu nhưng vậy cũng làm vợ chồng em vui . Em biết giặt đồ cho con là trách nhiệm phải làm nhưng đôi khi thái độ của mẹ em như ra lệnh làm ox em cũng buồn , ox hỏi "mẹ em coi anh như oshin hả ". Rồi con em thì mẹ cứ ôm khư khư , đồng ý nó ko theo vợ chồng em , chỉ theo ông bà ngoại nhưng cũng phải để vợ chồng em bồng bế nó chút , đằng này cả ngày ox wa đc có vài tiếng buổi tối mà ko nựng con đc cái nào , em cũng buồn lắm. Rồi bà nội wa thăm cháu mẹ em cũng nặng nhẹ bảo để nó ngủ , mặc dù ko thể hiện trc mặt nhưng cứ làu bàu với e làm e mệt mỏi hơn . Mẹ em cứ nghĩ cháu nội ngta thì ngta có trách nhiệm phải bung tiền ra lo , còn mẹ chăm cháu khư khư là đc rồi nhưng mẹ chồng em cũng đâu giàu có j , bà tốt với em lắm , nhìu lúc thấy mẹ chồng còn tốt hơn mẹ ruột nữa .


Chồng em cứ nhịn mãi rồi đâm ra đổi tính , hay gắt gỏng hơn , mỗi lần wa thăm em với con cứ như 1 sự ép buộc , anh nói vô nhà e ngột ngạt quá , mỗi lần ra về là nhẹ gần cả chục kg . Rồi a bắt đầu tính toán , nói em trước giờ a có làm j sai chưa ? mẹ mún j a lo đó , muốn đám cưới linh đình cũng có , làm mẹ nở mày nở mặt , nhà thiếu j anh cũng mua , mặc dù ở riêng nhưng tiến điện tiền nc , gas đều mẹ chồng em trả , có để em làm cái j nặng nhọc ko ? sao mẹ em đối xử với anh ấy như vậy ? em thật lòng ko biết trả lời anh ấy làm sao .Nhiều lần muốn xả hết với mẹ nhưng nghĩ đến con , em lại nhịn .nhưng ko biết nhịn đến bao h.Em hiểu và cũng mong hết tháng để về nhà mình , dù nhỏ nhưng thoải mái hơn.Em chỉ sợ 1 ngày nào đó nhịn ko đc nữa anh đòi ly hôn em ko biết làm sao . Con thì ko chịu theo ba mẹ , e cũng định để nó ở nhà mẹ em để mẹ em chăm sóc , sáng e wa với con , chiều em về . Bây giờ em phải làm j đây mấy chị ?Giup1 em với.