Ôi các anh chị ơi, em đang chán quá cơ :Sad:


Bọn em sắp cưới rồi, nhưng tình hình là cưới xong sẽ về ở chung với mẹ và em ruột của anh. Cả mẹ và em anh đều đã...ly dị :Worried: và em anh còn có 1 em bé nhỏ chưa được 1 tuổi.


Em thì tính là cưới xong vẫn về ở với mẹ và em anh, nhưng tầm 2-3 năm thì phải ra ở riêng. Hoặc là đi thuê nhà, hoặc là đi vay tiền ngân hàng để mua nhà dự án (em đang tính theo hướng này, tính ra cuối 2012 mới nhận nhà). Mà lương của 2 vợ chồng thì chỉ khoảng 6 năm là giả hết gốc lẫn lãi. Với lại, sau khi nhận nhà, cái nhà anh mua để bố ở lúc đó cũng có thể bán đi để trả nợ, thì có khi chúng em còn trả nợ nhanh hơn. Nhưng anh thì ko chịu. Anh lại bảo cứ ở vậy khoảng 8-10 năm, tích cóp đủ tiền rồi sẽ tìm mua nhà ra ở riêng. Hik hik, nhưng mà sống lâu như vậy, dễ phát sinh nhiều vấn đề lắm :Sigh: tính em thì trẻ con nữa, liệu có sống hợp với mẹ và em anh ko??? (em anh hơn em gần 10 tuổi) Huhu, em ko ngại sống với bố mẹ chồng, nhưng sống với em chồng, lại đã có con nhỏ nữa, thì em ko biết phải làm thế nào :Sad:


Em cũng nói với anh sau này 2 vc có em bé thì phức tạp lắm, rồi con em với cháu anh oánh nhau này, rồi buổi sáng hò hét bọn trẻ con dậy đi học này... mà có mỗi cái WC... :Straightf: rồi sau này em mún chăm chút con em, tẩm bổ cho con, chẳng nhẽ ko tẩm bổ lun cho cháu??? Mà cháu ko có bố, nên thế nào cũng rất quấn chồng em, thế là con em lại ko được bố chăm lo nhiều :Crying:


Mà chẳng nói gì sau này khi có em bé, ngay cả khi cưới xong, ở với mẹ và em anh, nhiều khi em muốn làm nũng anh, hay muốn tình cảm với anh 1 tý cũng khó. Mà tính em thì cứ hay quan tâm lắm cơ, thích được chiều nữa :Worried:


Các anh chị bảo em phải làm thế nào bi giờ, có nên thuyết phục anh bằng được ko??? Huhu, khổ thân anh, độ này lại đang bận tối mắt tối mũi, lại thêm chuyện này nữa :Worried: Em thì đang chán lắm, chả muốn cưới xin gì nữa, cứ ở nhà với bố mẹ đẻ cho sướng :Thinking: sao con gái lại phải đi làm dâu khổ thế nhở :Crying: