Sống thế nào để kg phải chịu những ảnh hưhưởng xấu từ bố mẹ chồng hả các mẹ.
Em xin kể sơ qua về 2 vc em.Em vs chồng bằng tuổi, lấy nhau lúc mới ra trường 1 năm, ban đầu khó khăn về kinh tế, bố mẹ còn phải nuôi ăn. Nhưng bọn em biết ttiết kiêm, nên kg bao h xin hay đòi hỏi gì từ bố mẹ (cả 2 bên). Bọn em ở nhà ngoại vì nhà nội kg có chỗ ở, mỗi thàng vẫn đóng tiền ăn cho bố mẹ, tuy không đủ.Hiên tại sau 3 năm lập gia đình em đã có 1 bé 2 tuổi và h đag mang bầu bé thứ 2. Kinh tế riêng bọn em h tự lập. Tiền ăn đóng cho bà ngoại kg nói La thừa nhưng cũng đủ. Cũng có đk ssua sửa đồ đặc và biếu bố mẹ thêm vào các dịp sn, lẽ tết, giỗ ..... Nc La hiên tại bọn em độc lập về kinh tế kg phải phụ thuốc vào cha mẹ.Từ trước khi lấy chồng thì nhà chồng em có 1 vấn đề là mẹ chồng em ham mê cờ bạc, và đã dẫn đến phải bán nhà 3 lần đi để trả nợ. Căn nhà hiện tại bố mẹ vs em chồng đag ở là căn hộ tập thể của ông nội chồng em để lại. Tức là bà ý đã phá hết kg còn j. Tất cả tài sản trước đó bà ý phá bao gồm 1 miếng đất của mẹ đẻ cho, và 1 căn nhà mặt đường của bố chồng em đi nv ngoài về xây lên đc. 2 ông bà trước kg đi làm mà mở hàng nc bán, từ lúc bán mất căn nhà đấy kinh tế sa xút vì kg còn thu nhập nhưng 2 người vẫn sống bình thản và tiếp tục vay mượn chơi bời. Sự việc bắt đầu từ khi chồng em học lớp 7 cho đến bây h chồng em 27 tuổi.Lúc yêu nhau chồng có kể hết nhưng thực sự chưng kkiến tận mắt mới thấy mức độ nghiêm trọng của nó ah. Lúc con em đc hơn 1 tuổi thì bà ý bát đầu vỡ nợ lần thứ tư. Nào là cảnh gia đình cãi nhau, bố mẹ đánh nhau.... 2 ông bà lại đòi bán nhà tiếp để phục vụ thói cờ bạc. Vs căn nhà tập thể 40m thì giá chỉ hơn 1 tỷ, mà bà ý vỡ nợ 600tr, nếu bán song chắc chắn kg còn chỗ ở nên ban đầu kg ai Đông ý. 2 ông bà bắt đầu tính đến đi vay Anh em, họ hàng. Khổ nỗi cảnh này đã 3 lần và lần này thứ 4 nên kg ai giúp đc nữa, vì bà ý đã vay mựon thâm chí lừa gạt tiền của rất nhiều ng thân để chơi lô đề. Do kg còn Kha năng vay ông bố chồng em xúi chồng em đứng lên vay nợ 250tr của 1 bác là Anh mẹ chồng. Rồi bảo ng nhà kg trả cũng đc. Em nghe thấy thế thì kg thể chịu nổi nữa. Ai đời bố mẹ gây họa h bắt các con gánh, con mới 26 tuổi đầu mà bắt chịu nợ thay bố mẹ, lại còn lLa việc thất đức quỵt nợ ng nhà thật kg thể chấp nhân đc. Chồng em cũng chửi um lên vì từ lúc xa cơ lỡ vận, bác ý La nngười cưu mang, nuôi nấng chồng em cho ăn, cho học. Lúc đi làm bố mẹ kg có bác ý còn cho chồng em chiếc xe máy.Sau khi xoay sở đủ kiêu, rồi bọn đòi nợ đến quậy và bà ý đi trốn nợ, cách giải quyết duy nhất La bán nhà trả nợ và mời 2 ông bà ra đê mà ở.Việc bố mẹ gây ra như vậy ảnh hửhưởng lớn đến gia đinh, trong ssuốt 3 năm em lấy chông, từ chuyên to, chuyện bé kg việc j là kg bị gộ lên, từ việc đóng học co em, rồi em ốm ( bị lao tốn rát nhiều tiền), mẹ chồng ốm( mổ u nag ở chân). .... Và nhiều khoản kKha bọn em đều phải chi gần như La phần lớn vì 2 ông bà kg có 1 khoản để dành nào.Nhưng đến lần này mà bắt các con đi trả nợ em thực sự tởn đến già rồi. Tiền mồ hôi công sức của mình, con mình chưa đc hưởng mà phải đi trả nợ đút từng khúc ruột ý ah.Bà ý vay của bọn xã hội đen và đầu gấu nên mặc dù đã cố trì hoãn thì cuối cùng bọn em vẫn bị nã đầu ra mà trả. Và kg biết bao h mới thu lại đc vì đến h sau nủa năm nhà vẫn kg bán đc.Uất 1 nỗi La những con người này quen thói ăn tiêu rồi nên coi thường Đông tiền, coi việc các con trả nợ cho bố mẹ La đương nhiên. Tình trạng bây h là ông bà ý nợ 600 tr, kg biết đến thợ ddirm này bà ý tiếp tục gây nợ thêm bao nhiêu, và bọn em đã phải chi 100 tr trả nợ cho bà ý.Em thực sự kg thể chịu nổi cảnh này mưa, còng lưng ra làm, tiết kiệm mong mua đc căn hộ chung cư cho các con ở, nếu cứ tái diễn kg biết bao h mới có nhà mà ở.Các mẹ tư vấn giun em xem lLa thế nào để kg phải chịu hậu quả do bố mẹ gây ra như thế này đc kg ah. Vì em chắc chắn dù lLa này bán nhà xong, chả còn gì để bán thì 2 ông bà ý vẫn tiếp tục sống như vậy,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1